Tình huống Kane vào bóng thô bạo với Robertson (Bản quyền K+):

Trận đấu tâm điểm vòng 18 Ngoại hạng Anh giữa Tottenham và Liverpool đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính. Harry Kane là người ghi bàn mở tỷ số cho “Gà trống” nhưng cũng chính tiền đạo người Anh trở thành chủ đề gây tranh cãi sau trận đấu.

Pha vào bóng ác ý của Kane đối với Robertson

Tình huống diễn ra ở phút 20 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Tottenham. Trong một nỗ lực xoạc bóng, Kane đã đạp thẳng vào ống đồng của Andrew Robertson khiến hậu vệ bên phía Liverpool đau đớn nằm sân. Tuy nhiên, trọng tài chính Paul Tierney chỉ rút thẻ vàng đối với Kane trong sự tức giận của Klopp. Chiến lược gia người Đức cho rằng tiền đạo người Anh xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sau trận đấu, cựu trọng tài nổi tiếng Mark Clattenburg nhận định: “Nếu Harry Kane lao vào Andy Robertson không phải là một thẻ đỏ thì tôi không chắc đó là gì. Gầm giày dơ cao, trên mắt cá chân, đinh tán lộ ra. Đó là pha vào bóng thô bạo nhìn từ bất kỳ góc độ nào.

Robertson đã né được phá xoạc bóng của Kane. Cậu ấy biết nếu cậu ấy không kịp nhấc chân thì rất có thể cậu ấy sẽ rời sân bằng cáng và trải qua Giáng sinh trong tình trạng phải chống nạng. Bằng cách nhảy lên, Robertson đã tránh được chấn thương nghiêm trọng. Kane định đánh trống lảng khi trọng tài Paul Tierney chỉ rút thẻ vàng, còn tổ VAR lại xác định đó không phải là một lỗi rõ ràng. Nếu là tôi thì Kane sẽ khó thoát khỏi thẻ đỏ.

Cậu ta là đội trưởng đội tuyển Anh nhưng không có nghĩa là cậu ta có bất kỳ đặc quyền nào để thực hiện những pha vào bóng ác ý như vậy. Tôi chưa bao giờ đối xử đặc biệt với những tuyển thủ Anh dù anh ta có quan trọng đến đâu”.

Đến phút 77, Robertson sút thẳng vào chân trụ của Emerson Royal. Ban đầu, ông Paul Tierney chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ bên phía Liverpool. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, "vua áo đen" đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với hậu vệ người Scotland.

“Đó là một trận đấu khốc liệt trên sân vận động Tottenham, đầy rẫy những pha bóng máu lửa, và đây là pha bóng ác ý của Robertson đối với Royal. Đó là xứng đáng với một thẻ đỏ, nhưng phá vào bóng trước đó của Kane trong trận đấu còn tồi tệ hơn. Tính nhất quán ở đâu? Làm thế nào VAR có thể nói với Tierney xem lại sự cố này mà không phải là sự cố liên quan đến Kane?”, Clattenburg bức xúc.