Tình huống Jota ngã trong vòng cấm nhưng Liverpool không được hưởng phạt đền (Nguồn: K+)

Liverpool vừa đưa khán giả trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc đối đầu với Tottenham. Bị đối thủ dẫn trước từ sớm, sau đó ghi liền 2 bàn để vượt lên nhưng rốt cục, họ không thể bảo vệ thành quả. Những phút cuối, "The Kop" thậm chí chỉ còn chơi với 10 người sau khi Robertson nhận thẻ đỏ rời sân.

Jurgen Klopp phàn nàn với trọng tài Paul Tierney

Trong trận đấu này, HLV Jurgen Klopp phải nhận một thẻ vàng vì phản ứng với quyết định của trọng tài ngay từ hiệp một. Trước đó, Harry Kane có pha vào bóng nguy hiểm với Robertson nhưng chỉ bị phạt thẻ vàng cảnh cáo. Ông thầy người Đức tỏ ra cực kỳ phẫn nộ và thẳng thắn chỉ trích trọng tài chính Paul Tierney trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Tôi thực sự không biết ông ta (trọng tài chính Paul Tierney) có vấn đề gì với tôi nữa. Thành thật mà nói, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Về phần mình, tôi ổn và chỉ cần một trọng tài công tâm, người nhìn nhận tình huống, đánh giá khách quan chứ không phải nghiêng về một phía nào hết. Đó chắc chắn là một thẻ đỏ cho Harry Kane, nếu chân Robertson còn ở dưới đất, cậu ấy đã bị gãy chân rồi". 

Theo tờ Liverpool Echo, Jurgen Klopp đã bước tới trọng tài Paul Tierney sau trận đấu và thẳng thắn nói rằng "Tôi không có vấn đề gì về trọng tài, ngoại trừ anh". Ông thầy người Đức cũng tiết lộ trong buổi họp báo vị trọng tài này giải thích vì sao Liverpool không được hưởng phạt đền trong pha bóng Emerson tác động khiến Jota ngã trong vòng cấm ở phút 37.

Jota ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài nói không với phạt đền

"Trọng tài Tierney nói rằng ông ta nghĩ Jota cố tình dừng lại để bẫy Emerson trong tình huống đó. Nếu bạn xem kỹ lại pha bóng, đó chắc chắn là một quả phạt đền rõ ràng. Tuy nhiên, ngài Tierney nghĩ là không. Wow". Jurgen Klopp cũng phàn nàn về việc trọng tài VAR, Chris Kavanagh không trợ giúp cho trọng tài chính trong tình huống này.

Ông thầy người Đức thừa nhận thẻ đỏ cho Robertson là xác đáng nhưng cũng không quên "cà khịa" trọng tài VAR. "Đó là thẻ đỏ, không cần phải tranh cãi. Robertson là một cầu thủ tốt nhưng đôi khi cậu ấy đánh mất chính mình nên tôi phải chấp nhận. 

Tuy nhiên, điều đó chứng tỏ tổ VAR có hoạt động trong trận đấu này trong khi tôi tưởng không ai trực từ đầu trận. Tóm lại, các trọng tài có 2 quyết định sai và 1 quyết định chính xác trong trận đấu này. Trùng hợp là tất cả đều chống lại chúng tôi".