Trận hòa của Chelsea trước Wolves (Nguồn: K+)

Chelsea vừa trải qua trận hòa không bàn thắng với Wolves ở vòng 18 Ngoại hạng Anh và họ có lý do để không hài lòng. Đội chủ sân Stamford Bridge đã bị ban tổ chức Ngoại hạng Anh từ chối đề nghị hoãn trận đấu vì bị ảnh hưởng của Covid-19. HLV Thomas Tuchel bày rõ sự không hài lòng trong buổi họp báo.

Tuchel bực mình vì Chelsea không được hoãn trận đấu với Wolves

"Tôi biết kết quả không tốt trước MU, Burnley hay Everton khiến khán giả đau lòng. Tôi cũng vậy nhưng hôm nay không như thế. Tôi không thể bình luận về quyết định hoãn những trận đấu khác. Chúng tôi không thể so sánh bản thân với người khác nhưng chúng tôi cần quan tâm tới sức khỏe của cầu thủ. Tôi thấy nhiều người nói về điều đó nhưng không phải hôm nay. Mọi người đang lo lắng khi có một vài kết quả xét nghiệm dương tính trong những ngày gần đây.

Chúng tôi chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu nên tôi không thể cho các cầu thủ dừng tập. Tôi không thể để họ ở nhà ngày hôm trước và hôm sau đi thi đấu. Quyết định vẫn là quyết định và tôi hiểu mọi người sẽ giải thích rằng Chelsea vẫn còn 14 cầu thủ có thể chơi. Nhưng bạn hãy nhìn kỹ hơn vào vấn đề.

Trevoh Chalobah mới tập được 2 buổi, N'golo có một buổi tập, Kovacic cũng vậy. Chúng tôi buộc phải dùng cầu thủ trong tình trạng nguy hiểm nhưng vẫn là những quyết định. Tôi buộc phải đưa Kovacic vào chơi một trận đấu tại Ngoại hạng Anh chỉ 2 ngày sau khi khỏi Covid-19. Nếu bạn có 14 cầu thủ để đá, được thôi. Mọi thứ diễn ra như thế này đấy.

Chelsea đánh rơi điểm một cách đáng tiếc

Tôi thực sự không biết phải làm gì. Hôm qua chúng tôi có ý kiến hoãn trận đấu nhưng không thể thực hiện. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục xét nghiệm hàng ngày và dựa trên kết quả để quyết định tập luyện như bình thường hay không. Chúng tôi phải có trách nhiệm về việc phòng dịch dù có lúc thực sự rất cần cầu thủ nào đó ra sân.

Tôi đã phải để Jorginho ở ngoài khi kết quả xét nghiệm của cậu ấy chưa rõ ràng. Chúng tôi hiểu rõ nhiệm vụ của mình nhưng chúng tôi ngồi chung xe bus trong vòng 3-4 giờ liên tiếp. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục xét nghiệm và chờ đợi kết quả".

Nhận xét về trận đấu, Thomas Tuchel thừa nhận đội bóng của ông có khởi đầu chậm chạp khi bị xao nhãng bởi những thông tin trước trận đấu. Mặc dù vậy, ông hài lòng với những gì học trò thể hiện trong hiệp hai nhưng thiếu một chút may mắn để giành chiến thắng.