Video bàn thắng trận Norwich - MU (Bản quyền K+):

Thất bại 1-3 trước Liverpool tại vòng 17 Ngoại hạng Anh đã khiến Newcastle tiếp tục đứng áp chót trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội xếp cuối là Norwich City. Trước tình hình đó, các ông chủ mới người Ả Rập đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiêu mạnh tay ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vào đầu tháng 1.

Các ông chủ mới của Newcastle hứa hẹn sẽ chi mạnh tay vào tháng 1 tới

Kể từ khi bổ nhiệm Eddie Howe lên làm HLV vào tháng 11, Newcastle đã giành được 5 trong 18 tối đa, chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn. “Chích chòe” đang phụ thuộc rất nhiều vào các bàn thắng của tiền đạo Callum Wilson, người đã có 6 pha lập công kể từ đầu mùa.

Theo The Sun, bãn lãnh đạo Newcastle đang lên kế hoạch mượn tiền đạo Anthony Martial của MU nhằm giảm bớt gánh nặng cho Wilson. Về phần mình, Martial được cho là cũng đang muốn rời khỏi Old Trafford vì mất suất đá chính thường xuyên sau sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho.

Cách đây không lâu, người đại diện của Martial, ông Philippe Lamboley cho biết: “Anthony mong muốn rời MU vào tháng 1. Cậu ấy chỉ cần thi đấu. Cậu ấy không muốn ở lại vào tháng Giêng và tôi sẽ sớm nói chuyện với câu lạc bộ”.

Tuy nhiên, Newcastle sẽ phải cạnh tranh với Juventus, đội bóng cũng quan tâm đến Martial. Nhưng tờ The Sun cho biết thêm, “Chích chòe” sẵn sàng đánh bại ông lớn đến từ Italia bằng lời đề nghị 6 triệu bảng nhằm thuyết phục MU cho mượn tiền đạo người Pháp trong phần còn lại của mùa giải.

Các ông chủ mới của Newcastle hoàn toàn nhận thức được rằng sẽ rất khó để thuyết phục các ngôi sao chuyển đến St James' Park, nhất là trong bối cảnh “Chích chòe” đang có nguy cơ phải xuống chơi Championship mùa tới.

Newcastle muốn mượn Martial trong phần còn lại của mùa giải 

Martial hiện vẫn thi đấu 1 trận nào do chấn thương kể từ khi Ralf Rangnick tiếp quản chiếc ghế nóng từ Solskjaer. Hồi tuần trước, chiến lược gia người Đức đã lên tiếng đáp trả người đại diện của tiền đạo người Pháp.

Nhà cầm quân 63 tuổi tuyên bố: “Nếu có nguyện vọng ra đi, thì cậu ấy (Martial) phải thông báo cho ban lãnh đạo hoặc cho tôi. Tôi không liên lạc với các người đại diện của cầu thủ thông qua các phương tiện truyền thông hay báo chí.

Sau buổi tập gần nhất trước trận gặp Crystal Palace, cậu ấy đã thông báo với bác sĩ và nhân viên y tế rằng cậu ấy sẽ không thể thi đấu vì vết đau ở đầu gối quá lớn, nên chúng tôi phải chờ xem. Thành thật mà nói, những gì người đại diện của cậu ấy nói qua các phương tiện truyền thông không khiến tôi quan tâm lắm”.