3 bàn của Barcelona vào lưới Elche

Vòng 18 La Liga đã chứng kiến chiến thắng nhọc nhằn của Barcelona trước Elche. Dù vượt lên dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 nhưng sự non nớt của các sao trẻ Barca đã khiến họ phải trả giá bằng 2 bàn thua liên tiếp trong hiệp 2. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Xavi vẫn có được 3 điểm trọn vẹn nhờ bàn thắng muộn ở phút 85 của Nico Gonzalez.

Xavi lên tiếng bảo vệ De Jong

Đây là chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 4 trận toàn hòa và thua trên mọi đấu trường. Dễ hiểu vì sao HLV Xavi lại tỏ ra khá hạnh phúc với chiến tích của các học trò. Tuy nhiên, thuyền trưởng Barca phải đối mặt với cơn đau đầu khi cậu học trò cưng Frenkie De Jong đã nhận những sự phản đối kịch liệt trong hiệp đấu thứ 2.

Ở trận đấu này, Xavi đã rút De Jong ra nghỉ ở phút 76 để tung Riqui Puig vào sân thế chỗ. Tuy nhiên, màn trình diễn đáng thất vọng của tiền vệ người Hà Lan đã khiến anh nhận hàng loạt tiếng huýt sáo la ó từ người hâm mộ tại Nou Camp. Nhiều CĐV còn mất bình tĩnh khi hò hét yêu cầu Barca bán gấp De Jong khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Ngôi sao người Hà Lan chơi dưới sức trong trận thắng nhọc nhằn trước Elche

Sự phẫn nộ của người hâm mộ khiến Xavi buộc phải có động thái trấn an và thuyền trưởng Barca cũng đã lên tiếng để bảo vệ cho cậu học trò. "De Jong đã mang tới mọi thứ cho chúng tôi. Cậu ấy có lẽ không giữ được phong độ tốt như Gavi hay Nico trong trận đấu này. Thế nhưng, nỗ lực của De Jong là đáng khen ngợi. Cậu ấy đã không đảm bảo thể lực trong tuần qua. Vấn đề ở đây là thể lực, cậu ấy đã rất mệt mỏi khi phải ra sân đá chính liên tục", Xavi phát biểu sau trận đấu.

Đã có nhiều tin đồn cho rằng De Jong đang được nhiều "đại gia" châu Âu liên hệ để đàm phán hợp đồng. Trước động thái này, Xavi không đưa ra bình luận của mình và bản thân Barca cũng bỏ ngỏ khả năng để De Jong ra đi bởi cơn khủng hoảng tài chính vẫn đang khiến đội bóng này bị ảnh hưởng nặng nề.