3 bàn thắng của Liverpool vào lưới Newcastle (nguồn K+)

Liverpool bất ngờ bị Newcastle chọc thủng lưới trước ngay phút thứ 7 ở cuộc đối đầu tại Anfield. Tuy nhiên, bản lĩnh của “The Kop” được thể hiện đúng lúc với màn lội ngược dòng dẫn ngược chóng vánh ngay trong hiệp 1, trước khi Alexander-Arnold ấn định thắng lợi 3-1 bằng một siêu phẩm ở phút 87.

Pha lập công gây tranh cãi của Jota

Chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường và thứ 6 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh giúp Liverpool cán mốc 2000 chiến thắng ở hạng đấu cao nhất nước Anh, trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử giải đấu làm được điều này.

Bên cạnh đó, với việc luôn tìm được mành lưới đối phương ở 32 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Liverpool cũng tạo nên chuỗi trận ghi bàn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử câu lạc bộ.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Liverpool nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng với Chelsea lên 3 điểm, trong bối cảnh “The Blues” bị Everton cầm hòa 1-1 ở trận đấu cùng khung giờ.

Tuy vậy, chiến thắng của Liverpool cũng mang những màu sắc tranh cãi, đặc biệt là ở 2 tình huống ghi bàn của Jota và Alexander-Arnold.

Hayden bị chấn thương ở vùng đầu trong tình huống Jota ghi bàn

Ở bàn gỡ hòa 1-1, Jota đưa bóng vào lưới Newcastle sau một pha dứt điểm cận thành. Đội khách phản ứng vì bàn thắng diễn ra trong lúc tiền vệ Isaac Hayden của họ bị đau nằm sân, song trọng tài Mike Dean vẫn công nhận bàn thắng cho “The Kop”.

Báo chí Anh cho hay cầu thủ và ban huấn luyện Newcastle không đồng tình với quyết định của trọng tài do Hayden khi đó đang bị đau ở vùng đầu và thường các trọng tài sẽ cho dừng tình huống để cầu thủ được chăm sóc ngay lập tức.

Chia sẻ trên DailyMail, cựu trọng tài Mark Clattenburg cho hay dù Hayden đang bị chấn thương đầu nhưng theo luật trọng tài Mike Dean không bắt buộc phải cho dừng trận đấu. Ông Clattenburg cho rằng việc trọng tài cho dừng trận đấu để cầu thủ chấn thương vùng đầu được chăm sóc có thể gọi là một “thông lệ”, nhưng không nằm trong luật. “Điều này phụ thuộc vào cách hành xử của từng trọng tài”, ông Clattenburg nói.

Bình luận của ký giả Max Rushden về tình huống ghi bàn của Alexander-Arnold

Bên cạnh đó, ở tình huống nã đại bác của Alexander-Arnold ấn định tỉ số thắng 3-1 cho Liverpool, ông Mike Dean cũng đã có một hành động “đi vào lòng đất”, khi xuất hiện ngay trong tầm quan sát của thủ thành Dubravka bên phía Newcastle.

Ký giả Max Rushden đăng bức ảnh này lên Twitter kèm bình luận phản bác những phàn nàn của các CĐV Newcastle: “Tại sao người ta lại phàn nàn nhỉ? Đúng là ông Dean ở trong tầm nhìn của thủ môn, nhưng Shelvey cũng góp phần nữa”.