Video bàn thắng trận Chelsea - Everton (Bản quyền K+):

Chelsea bước vào cuộc tiếp đón Everton tại vòng 17 Ngoại hạng Anh trong bối cảnh lực lượng bị tổn thất nặng nề. Ben Chilwell, Callum Hudson Odoi, Timo Werner và Romelu Lukaku đều bị dương tính với Covid-19, còn Kai Havertz cũng phải ngồi ngoài vì chờ kết quả của xét nghiệm PCR.

Chelsea tự trách chính mình vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội

Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột buộc Tuchel phải “liệu cơm gắp mắm” trước Everton. Chiến lược gia người Đức xếp Christian Pulisic đá cao nhất trên hàng công, còn Mason Mount và Hakim Ziyech hỗ trợ phía sau. Trên thực tế, sức mạnh tấn công của “The Blues” dường như không bị ảnh hưởng.

Chelsea chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng họ lại không tận dụng được những cơ hội đến với mình. Các học trò của Tuchel đã tung ra tới 23 cú dứt điểm, 10 trong số đó đi trúng đích và chỉ 1 lần cụ thể hóa bằng bàn thắng do công của Mount. Ngược lại, Everton chỉ tung ra vỏn vẹn 5 cú dứt điểm nhưng vẫn có 1 bàn thắng để ra về với 1 điểm quý giá.

Tuchel nổi điên

Trên thực tế, hiệp 1 chứng kiến Chelsea phối hợp tấn công rất mạch lạc và có rất ít lý do để Tuchel kích động. “The Blues” đã xuyên thủng hàng thủ của Everton hết lần này đến lần khác và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford mới khiến 45 phút đầu tiên không có bàn thắng.

Tuchel không còn giữ được bình tĩnh

Tuchel đã gần như chỉ ngồi trên băng ghế chỉ đạo trong phần lớn thời gian của hiệp 1 và chỉ thi thoảng ra đường biên khích lệ các học trò trên sân. Tuy nhiên, ngay trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ giải lao, chiến lược gia người Đức đã thể hiện sự thất vọng ở đường biên. Cầu thủ khiến nhà cầm quân 48 tuổi tức giận không ai khác là Loftus Cheek.

Tiền vệ người Anh đã có một trận đấu khá ổn khi rất tích cực trong việc cầm và đi bóng. Tuy nhiên, trong một tình huống cầu thủ này chọn quay lưng lại khung thành đối phương và chuyền về cho Jorginho, Tuchel đã đánh mất sự bình tĩnh. Chiến lược gia người Đức đã nhảy cẫng lên và hét lớn để trút cơn tức giận của mình.

Tuy nhiên, Loftus Cheek không phải là cầu thủ duy nhất khiến Tuchel thất vọng. Barkley, cầu thủ chơi ấn tượng trong thời gian gần đây, đã được chiến lược gia người Đức tung vào sân trong hiệp 2 nhằm tăng cường sự sáng tạo cho Chelsea nhưng tiền vệ người Anh lại gây thất vọng.

Thay vào đó, Barkley thậm chí còn khiến Tuchel bực bội. Trong một tình huống, tiền vệ người Anh nỗ lực đột phá nhưng không thành công và Tuchel đã hét lớn tên cậu học trò trong cơn giận dữ trước khi quay sang ban huấn luyện và lẩm bẩm một vài từ bằng tiếng Đức.

Trận hòa 1-1 trước Everton khiến Chelsea vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém Man City 4 điểm và Liverpool 3 điểm.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Tuchel chia sẻ: “Vâng, tất nhiên thật là bực bội khi bị cầm hòa. Chúng tôi đã rất nỗ lực trong một trận đấu như thế này, nhưng chỉ mang lại 1 bàn thắng và để đối thủ ghi bàn gỡ hòa thì quả là khó nuốt trôi.

Chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để có thể sớm định đoạt kết quả trong hiệp một. Trong hiệp hai, chúng tôi đã không tạo ra được sự liên kết mạch lạc trong lối chơi và tôi cố gắng mang lại một chút thay đổi từ băng ghế dự bị nhưng thật khó. Chúng tôi đã dẫn trước và bị thủng lưới từ một quả đá phạt trực tiếp".