Video bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2021/22 (Nguồn: FPT)

Real Madrid hứng đòn thay MU?

Sau khi mọi thứ vỡ lở và trở nên bung bét, UEFA đã phải tiến hành bốc thăm lại. Ở đó, PSG vẫn ở vị trí cuối cùng và trong cả 2 lần bốc thăm và điều kỳ lạ, đó là đội bóng thành Paris đều không có lựa chọn nào khác. Tờ L'Equipe nhận định, dường như PSG đã được cơ cấu cho một trận đại chiến và đó là điều không thể khác.

Chỉ là đen đủi cho Real Madrid. Bởi lẽ, thay vì chỉ phải gặp Benfica, giờ đây đối thủ của họ lại là PSG. Vấn đề ở chỗ, sai sót chỉ bắt đầu từ lượt bốc thăm thứ ba, trong khi ở lượt bốc thăm đầu tiên, Real Madrid và Benfica đã được xác định là cặp đấu của vòng 1/8. Do vậy, có thể hiểu được phản ứng giận dữ từ phía Real Madrid là có cơ sở.

Đại chiến MU - PSG bất thành

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League vừa diễn ra tại Nyon, Thụy Sĩ. Năm nay, người tham gia bốc thăm cùng với gương mặt quen thuộc Giorgio Marchetti là cựu cầu thủ Andrey Arshavin. Và đã có biến cố trong lễ bốc thăm lần này.

Arshavin bốc nhầm MU ở lượt đấu với Villarreal

Lượt bốc thăm đầu tiên diễn ra trơn tru khi xác định cặp đấu giữa Benfica và Real Madrid. Nhưng ở cặp đấu thứ hai, bất ngờ đã xảy ra khi nhân viên xếp bóng của UEFA xếp sai. Đội được xác định đầu tiên là Villarreal vốn dĩ ở cùng bảng F với MU, nên lá thăm của "Quỷ đỏ" lẽ ra không được xuất hiện trong vòng bốc thăm.

Nhưng rồi sai lầm của ban tổ chức đã dẫn đến việc Arshavin bốc trúng lá phiếu của MU. Kết quả Villarreal - MU bị hủy bởi theo luật, 2 đội cùng bảng hoặc cùng quốc gia sẽ không gặp nhau ở vòng knock-out đầu tiên. Ngay từ thời điểm này, các fan MU đã bắt đầu lo lắng và có những dự cảm chẳng lành về đội bóng con cưng.

Và rồi những gì diễn ra sau đó quả đúng như vậy. Khi cặp đấu thứ 6 là Sporting Lisbon gặp Juventus được xác định, thì MU chắc chắn phải gặp PSG. Bởi lẽ, 4 đội bóng còn lại là MU và Lille ở phía nhất bảng, trong khi Chelsea và PSG ở nhóm nhì bảng.

Như đã nói, luật bốc thăm của UEFA quy định các đội cùng quốc gia không gặp nhau ở vòng knock-out đầu tiên nên những kết quả MU - PSG và Lille - Chelsea là điều bắt buộc.

Chưa hết, ở lượt đấu thứ ba khi lá thăm là Atletico ở nhóm đầu bảng, người nhặt bóng của UEFA chỉ nhặt 5 quả bóng tương ứng với 5 đối thủ có thể gặp Atletico. Quả bóng có chứa lá phiếu của MU đã bị bỏ qua. Và như vậy, Atletico đã không thể là đối thủ của MU. Người dẫn chương trình và cũng là người bốc ở nhóm các đội nhì bảng là Marchetti đã sai khi nói rằng Atletico không thể gặp MU do lá thăm của MU đã được bốc (nhưng là bốc sai), mà lẽ ra phải là không thể gặp Liverpool do 2 đội bóng này đã ở cùng bảng đấu.

Nhưng sự "trùng hợp" này có nhiều điểm đáng ngờ, theo nhận định của tờ Manchester Evening News cũng như rất nhiều tờ báo Anh khác. Bởi mọi thứ đến một cách trơn tru và là điều không thể khác. PSG hoàn toàn không có khả năng tránh MU cũng như Chelsea mặc định được đối đầu Lille khi còn lại 2 cặp đấu và 4 đội bóng.

PSG và MU là cặp đấu "không thể khác"

Vấn đề ở chỗ, 4 đội bóng này lại ở cùng 2 quốc gia nên không còn xác suất 50/50 nữa, mà bắt buộc là MU ở nhóm đầu bảng phải tránh Chelsea ở nhóm nhì bảng, nên họ còn đối thủ duy nhất là PSG. Sự cố Arshavin bốc phải lá thăm có MU ở lượt đấu với Villarreal cũng như kết quả của lễ bốc thăm khiến nhiều người có cảm giác như đây là một sự dàn xếp có chủ đích.

Sẽ thật tuyệt vời cho Champions League khi MU gặp PSG, nơi hai siêu sao Ronaldo và Messi vừa đổi đội bóng mới đã lập tức gặp nhau ở vòng knock-out đầu tiên. Điều đó sẽ giúp cho giải đấu trở nên đáng xem hơn bao giờ hết.