3 bàn thua của Malaysia trước Việt Nam

Trước khi cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia diễn ra, nhiều cổ động viên bóng đá Malaysia tỏ ra vô cùng tự tin vào một kết quả thuận lợi giành cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Thậm chí, có fan bóng đá Malaysia còn lên mạng xã hội dự đoán đội nhà sẽ thắng đậm ĐT Việt Nam với tỉ số không tưởng 7-0.

Hoàng Đức ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho ĐT Việt Nam.

Người hâm mộ bóng đá Malaysia lấy 7 trận thua liên tiếp của ĐT Việt Nam ở đấu trường vòng loại World Cup 2022 (1 trận ở vòng loại thứ hai và 6 trận ở vòng loại thứ ba) ra để “cà khịa”, gây áp lực lên Công Phượng cùng đồng đội trước trận “chung kết sớm” của bảng B tối ngày 12/12.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân vận động Bishan đã hoàn toàn làm HLV Tan Cheng Hoe lẫn hàng triệu người hâm mộ Malaysia thất vọng.

Các bàn thắng của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức giúp ĐT Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia 3-0. Chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo khiến các cổ động của Malaysia hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Đặc biệt, trên một fanpage của cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia có tên HarimauMalaya (có 1,7 triệu người theo dõi) đã đăng kết quả trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia, kèm hình ảnh một màn hình tivi vừa bị đập vỡ nát. Hình ảnh kể trên thu hút hàng nghìn lượt bình luận từ các cổ động viên Malaysia lẫn fan bóng đá Đông Nam Á.

Hình ảnh gây chú ý của cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia sau trận thua Việt Nam.

Một tài khoản mạng xã hội có tên Rasidah Mohamad bình luận: “Cảm thấy muốn khóc. Thực sự quá thất vọng với trận thua của Malaysia. Lối chơi của Malaysia quá tệ. Đây có lẽ là trận thua tệ hại nhất của Malaysia trước Việt Nam. Trước đây, chúng ta chỉ thua họ 0-1 hay 1-2 thôi.

Một sai lầm lớn khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và HLV Tan Cheng Hoe khi họ chỉ mang đến Singapore 24 cầu thủ. Nếu Malaysia không thể vượt qua được vòng bảng của AFF Cup 2021, lỗi lớn nhất thuộc về FAM và ông Tan Cheng Hoe”.

Trong khi, có cổ động viên có tên Muhd Amirul lên tiếng cho rằng ĐT Việt Nam đã ở một đẳng cấp khác so với Malaysia ở thời điểm hiện tại. “Hãy tỉnh lại đi, không có gì phải xấu hổ cả. ĐT Việt Nam đã tiệm cận với trình độ của các đội bóng hàng đầu châu Á rồi. Đừng chỉ trích các cầu thủ Malaysia nữa”.