Cầu thủ ăn mừng bị CĐV đối thủ ném lon bia

Trận chung kết giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) giữa New York City và Portland Timbers đã kết thúc rạng sáng nay (giờ Việt Nam). Vươn lên dẫn trước ở phút 41, New York City FC tiến rất gần chiến thắng ngay trong 2 hiệp chính thức, nhưng bị gỡ hoà ở những giây bù giờ cuối cùng.

Tuy nhiên, ở loạt sút luân lưu sau đó, New York City đã sút thành công 4/5 quả, giành chiến thắng luân lưu 4-2, qua đó có lần đầu tiên vô địch MLS.

New York City ăn mừng chức vô địch

Sự căng thẳng của trận đấu thể hiện rõ ở phản ứng của các CĐV Portland Timbers khi chứng kiến đối thủ mở tỉ số. Sau khi giúp New York City vượt lên, cầu thủ người Argentina Valentin Castellanos đã chạy ra góc khán đài ăn mừng kiểu Ronaldo, kéo vai áo để trưng ra con số sau lưng.

Hành động khiêu khích của Valentin đã chọc tức các fan Portland Timbers và khiến một đồng đội vạ lây. Một lon bia đã bay từ khán đài xuống sân, đập trúng ngực Jesus Medina của New York City khiến cầu thủ này ngã ra sân.

Chính sự kình địch này khiến chiến thắng chung cuộc của New York City trở nên ngọt ngào hơn. HLV Ronny Deila ôm chầm lấy vị trợ lý và òa khóc khi Alexander Callens đá thành công quả luân lưu quyết định giúp New York City đăng quang.

Sau đó, ông Deila đã có một hành động gây sốc, khi đứng giữa vòng vây các cầu thủ và CĐV rồi thản nhiên “cởi sạch”, đến khi chỉ còn chiếc quần lót. Sau đó, vị HLV này còn có màn chống đẩy ăn mừng chức vô địch.

HLV lột đồ ăn mừng chức vô địch

Với danh hiệu vô địch của New York City, tập đoàn City Football Group đang có 4 nhà đương kim vô địch ở 4 châu lục: Man City (Ngoại hạng Anh - châu Âu), Mumbai City (VĐQG Ấn Độ - châu Á), Melbourne City (VĐQG Australia - châu Đại Dương) và New York City (MLS, châu Mỹ).