DANH SÁCH TRẬN ĐẤU HOT

Xem thêm

Cúp C1 - Champions League | 0h45, 9/12 | Krestovsky

3 - 3
Zenit (H1: 2-1) Chelsea
Sự kiện chính Đội hình Thống kê Thông tin trước trận

ghi bàn

2'
Werner
Claudinho
38'
Azmoun
41'
62'
Lukaku
85'
Werner
Ozdoyev
90+4'

1’

Trận đấu bắt đầu

Chelsea giao bóng trước.

2’

Vào! Vào! Tỷ số là 1-0 cho Chelsea!

Từ tình huống phạt góc bên cánh trái, bóng đi qua "rừng" cầu thủ trước khi tìm đến đúng vị trí của Timo Werner. Tiền đạo người Đức nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành trống, mở tỷ số trận đấu.

3’

Lukaku - Wener uy hiếp khung thành

Lukaku căng ngang cho Werner đang băng vào, tuy nhiên hậu vệ Zenit đã xuất hiện kịp thời và giải nguy cho khung thành đội nhà.

16’

Zenit phản công

2 cầu thủ Zenit phối hợp trước hàng thủ Chelsea nhưng không thành công.

26’

Malcom bỏ lỡ không tưởng

Một lần nữa hàng thủ Chelsea để hở cánh phải, tạo điều kiện cho Malcom đối mặt với Kepa. Tuy nhiên cú dứt điểm của cựu cầu thủ Barca không đủ hiểm hóc để đánh bại Kepa.

30’

Trận đấu đang diễn ra chóng mặt với những pha lên bóng liên tiếp từ hai đội.

36’

Tình huống phối hợp giữa Sardar Azmoun và Malcom bên cánh phải. Tuy nhiên ở tình huống quyết định, pha căng ngang của tiền đạo người Iran lại không thể tìm đến vị trí của đồng đội.

38’

Vào! Vào! Zenit gỡ hòa 1-1

Từ cánh trái, Santos treo bóng vừa tầm để Claudinho băng vào đánh đầu tung lưới Chelsea.

41’

Vào! Vào! Zenit vươn lên dẫn 2-1!

Không thể tin nổi. Cầu thủ Zenit cướp bóng của Barkley ở giữa sân và tổ chức phản công nhanh. Malcom chọc khe cho Sardar Azmoun đối mặt với Kepa. Tiền đạo người Iran vượt qua nốt thủ thành Chelsea trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

44’

Kepa cứu thua!!

Thêm một pha phản công của Zenit có sự tham gia của Malcom và Azmoun. Tuy nhiên cú dứt điểm quyết định của Azmoun không thể chiến thắng Kepa.

45’

Hiệp 1 kết thúc

Tỷ số tạm thời là 2-1 nghiêng về Zenit.

Hiệp 2 bắt đầu.

55’

Saul dứt điểm

Từ cánh trái, Saul tung cú dứt điểm đầy bất ngờ nhưng thủ thành Zenit đã cản phá thành công.

62’

Vào! Vào! Chelsea gỡ hòa 2-2!

Werner phối hợp trung lộ tuyệt hay với Barkley trước khi "dọn cỗ" cho Lukaku ghi bàn gỡ hòa 2-2.

71’

Kepa cứu thua!

Từ quả tạt bên cánh phải, Azmoun bật cao đánh đầu, tuy nhiên Kepa đã phản xạ xuất thần đẩy bóng ra biên.

81’

Zenit đá phạt góc

Tình huống lộn xộn trước khung thành Chelsea, Santos vung chân dứt điểm, bóng đi chệch cột dọc.

85’

Vào! Vào! 3-2 cho Chelsea!

Từ pha phối hợp trung lộ của Chelsea, bóng tìm đến chân Werner. Tiền đạo người Đức xử lí khéo léo thoát khỏi sự kèm cặp của một hậu vệ Zenit trước khi dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-2.

90’

Trận đấu có 6 phút bù giờ.

90+4’

Vào! Vào! Zenit gỡ hòa 3-3!!!!

Không thể tin nổi. Ozdoyev băng vào thực hiện cú vô lê đẳng cấp ngay sát vòng cấm địa khiến Kepa bó tay, gỡ hòa 3-3 cho Zenit.

90+6’

Hết giờ

Tỷ số chung cuộc: Zenit 3-3 Chelsea.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Kerzhakov, Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Santos, Barrios, Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho, Azmoun
Kepa, Sarr, Christensen, Azpilicueta, Hudson-Odoi, James, Saul, Barkley, Werner, Mount, Lukaku

Video trận lượt đi giữa Chelsea và Zenit (Nguồn: FPT Play)

Chuyên gia dự đoán Chelsea thắng 1-0

Trả lời phỏng vấn một website về cá độ, cựu tiền đạo Michael Owen cho rằng bất chấp phong độ không tốt ở Ngoại hạng Anh (vừa hòa MU 1-1, thua West Ham 2-3), Chelsea vẫn là cái tên đáng gờm ở Champions League. Chính vì vậy, Owen cho rằng "The Blues" sẽ giành chiến thắng tối thiểu để bước vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng H.

"Làm khách trên sân Zenit không phải nhiệm vụ dễ dàng, tuy nhiên Chelsea đang có phong độ tốt ở cúp châu Âu. Tôi tin rằng họ sẽ thắng 1-0 và củng cố ngôi đầu bảng H", Owen cho hay.

Chelsea đã chắc chắn đi tiếp nhưng cần thắng Zenit để chắc chắn ngôi đầu bảng

Chelsea đang thực sự gặp vấn đề?

Thực tế là vấn đề của Chelsea xuất hiện ngay từ cuối tháng 11, sau trận hòa 1-1 trước Man United. Trong thế trận mà gần như mọi lợi thế đều thuộc về mình, đội chủ sân Stamford Bridge lại không thể dứt điểm, để rồi chỉ cần một sai sót bị trừng phạt, họ bị 2 đối thủ phía sau áp sát. 

Sau đó là màn trình diễn yếu ớt trước Watford, ngay cả khi trở về với 3 điểm (thắng 2-1). Và sau đó là trận thua West Ham 2-3. Sắp tới là khoảng thời gian giông bão của chặng tourmalet tháng 12 khốc liệt, điều mà Tuchel chưa từng nếm trải. Vì thế người hâm mộ Chelsea có quyền lo lắng.

Quyết thắng giữ ngôi đầu

Zenit đằng nào cũng đứng thứ 3 ở bảng đấu này nên họ sẽ không thể đi tiếp, nhưng vẫn sẽ có vé Europa League do họ sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn Malmo. Động lực thi đấu của Malmo gần như không có, trong khi Chelsea mới là đội cần thắng hoặc ít nhất có cùng kết quả như Juventus ở trận đấu cùng giờ gặp Malmo.

Vị trí nhất/nhì bảng H vẫn chưa định đoạt và với số đội đứng đầu các bảng khác phần lớn đã được xác định, Chelsea sẽ không muốn phải rơi vào nhóm hạt giống số 2 và đối mặt nguy cơ ở vòng sau. Tuy nhiên họ không hẳn sẽ dễ dàng thắng Zenit khi phong độ của thầy trò Thomas Tuchel đang bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.

Bên cạnh thất bại trước West Ham vừa qua, họ đã thủng lưới liên tiếp 3 trận gần nhất, và chấn thương bắt đầu ngày một tăng. N’Golo Kante, Ben Chilwell, Jorginho và Trevor Chalobah đều chấn thương, Mateo Kovacic nhiễm Covid-19 trong khi Kai Havertz và Marcos Alonso bị đau nhẹ. Tuchel sẽ rất cẩn thận trong việc lựa chọn đội hình ra sân để vừa đạt được mục tiêu.