Nhìn lại trận đấu Malaysia - Campuchia

Malaysia mở màn chiến dịch AFF Cup 2021 với chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Mặc dù nhiệm vụ đã được hoàn thành nhưng lối chơi của đội tuyển này được cho là chưa đạt yêu cầu, một phần bởi sự chuẩn bị của họ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Tiền đạo De Paula tức giận rời sân trong hiệp 2 trận Malaysia thắng Campuchia

Tuy nhiên trong trận đấu này dư luận Malaysia đã phải đặt dấu hỏi về sự đoàn kết giữa các cầu thủ. Tiền đạo Guilherme de Paula bị thay ra trong hiệp 2 và đã thể hiện rõ sự tức giận của mình, đá chai nước, liếc nhìn khi khán giả vỗ tay cho mình chứ không đáp lại, và ném một chai nước về phía băng ghế dự bị đội nhà trước khi bỏ vào phòng thay đồ.

De Paula cũng không hẳn được các fan Malaysia cổ vũ nhiệt tình bởi trong trận đấu, nhiều tiếng la ó và chửi bới đã vang lên nhắm về phía tiền đạo nhập tịch này. Dường như dư luận Malaysia vẫn đang có sự khinh ghét với các cầu thủ nhập tịch, thậm chí sau trận cầu thủ chạy cánh Akhyar Rashid còn nói anh “rất mừng vì đã thắng với nhiều cầu thủ bản địa”, hàm ý rằng có xung đột giữa nhóm cầu thủ nhập tịch với phần còn lại.

Thực tế De Paula đang là cầu thủ nhập tịch duy nhất trong thành phần dự AFF Cup 2021 của ĐT Malaysia, trong khi những ngôi sao khác đã không được HLV Tan Cheng Hoe để ý đến hoặc không thể gọi lên do chấn thương. Chỉ có một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng bố mẹ là người Malaysia (Dominic Tan), đá cho tuyển trẻ ở châu Âu (Dion Cools với tuyển U21 Bỉ), hay sinh sống tại nước ngoài trước khi về Malaysia chơi bóng (Junior Eldstal).

Tờ The Star lo lắng về thái độ của De Paula

Dẫu vậy tin đồn lục đục nội bộ đã khiến báo giới Malaysia bày tỏ sự lo lắng. Tờ The Star có bài viết tiêu đề “Mất bình tĩnh trong khoảnh khắc?”, cho rằng đây là một cảnh tượng hiếm thấy từ De Paula bởi trước đây anh được xem là khá bình tĩnh và luôn gây được sự động viên tinh thần về phía đồng đội. “Tuổi tác và kinh nghiệm của Guilherme có nghĩa anh ấy càng nên là một cầu thủ giữ được sự điềm tĩnh để những cầu thủ trẻ khác noi theo”, bài viết có đoạn.

Tờ Bernama thì đặt ra một câu hỏi rằng phải chăng có một sự kỳ thị giữa các cầu thủ nội với De Paula, và sau trận đấu sự kỳ thị đó đã được bộc lộ bởi câu nói của Akhyar Rashid. “Điều ngạc nhiên là họ cùng thi đấu cho CLB Johor Darul Ta’zim, có lẽ giữa họ đã có hiềm khích từ trước hay phát biểu của Akhyar là đại diện cho suy nghĩ chung của các cầu thủ nội ở ĐTQG khi giờ họ đã chiếm gần như tuyệt đối thành phần lực lượng dự giải”, tờ này thắc mắc.

Syafiq Ahmad bảo vệ De Paula trên tờ New Strait Times

Tuy nhiên trên tờ New Strait Times, tiền đạo Syafiq Ahmad đã lên tiếng bảo vệ De Paula sau hành động nóng giận vừa qua. “De Paula đã làm tốt nhất có thể dù chưa đến lúc anh ấy ghi được bàn thắng. Sự tức giận là điều tôi thông cảm được vì anh ấy đã thi đấu hết mình nhưng không có thành quả. Ở ĐT Malaysia có khá nhiều tiền đạo tốt và De Paula cũng có tinh thần cạnh tranh như những cầu thủ khác”, Ahmad bình luận.

Ahmad cũng bác bỏ tin đồn rằng có lục đục nội bộ ở ĐT Malaysia. “Chúng tôi vừa có một mùa giải rất dài và muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn HLV Tan tin tưởng nên đã lên tập trung. Vợ của Baddrol Bakhtiar mới sinh trong khi vợ của Aidil Zafuan Radzak đang mang bầu, nhưng họ vẫn lên tuyển và sự tận tâm của họ giúp chúng tôi thêm gắn kết hơn”, anh chia sẻ.