Những cơ hội của MU trong trận đấu với Crystal Palace (Nguồn: K+)

Như vậy, MU đã kết thúc chuỗi 15 trận liên tiếp để thủng lưới trên sân nhà tính trên mọi đấu trường bằng chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace. Đó cũng là lần đầu tiên tân HLV Ralf Rangnick chính thức ngồi trên băng ghế chỉ đạo tại sân Old Trafford.

Ralf Rangnick ngay lập tức tạo ra sự khác biệt với Solskjaer ngay trong trận đấu đầu tiên

Về mặt tỉ số, người hâm mộ “Quỷ đỏ” rõ ràng mong chờ một trận thắng đậm đà hơn, nhưng cũng không thể yêu cầu quá nhiều bởi ông thầy người Đức mới có 2 buổi tập cùng toàn đội.

Chỉ trong chừng ấy thời gian, Rangnick đã tạo ra sự khác biệt rất rõ ràng so với thời Ole Gunnar Solskjaer. Đầu tiên, điều ai cũng thấy được là MU chơi áp sát tầm cao tốt hơn. Vẫn là những cầu thủ đó nhưng cách vây bắt đối phương của “Quỷ đỏ” chặt chẽ hơn nhờ cự ly đội hình hợp lý.

Crystal Palace liên tục để mất bóng ngay từ phần sân nhà. Những cầu thủ phía trên như Ronaldo, Rashford, Sancho hay Bruno Fernandes tạo áp lực liên tục, McTominay cùng Fred ở phía sau cũng làm rất tốt nhiệm vụ thu hồi bóng.

Theo thống kê, họ có tới 12 lần giành chiến thắng trong những pha tranh chấp ở khu vực vòng cấm của đối thủ, thành tích tốt nhất của MU tại Ngoại hạng Anh thời hậu Sir Alex Ferguson.

Thành quả của việc pressing tốt là hàng thủ MU bớt “tấu hài” đi nhiều. Mourinho mang Lindelof về, còn Solskjaer mua Maguire với ý đồ sở hữu cặp trung vệ biết phân phối bóng nhưng cả hai đều không thành công. Tuy nhiên, Ralf Rangnick chỉ 1 trận đấu để phát huy khả năng của bộ đôi này.

Đánh chặn sớm giúp cặp đôi Lindelof - Maguire chắc chắn hơn hẳn so với trước đây

Cả Maguire và Lindelof đều có những đường chuyền dài rất “sáng nước” lên tuyến trên. Về khâu phòng ngự, bộ đôi này chủ động đánh chặn từ xa khung thành, đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cắt bóng và cản phá trước mặt De Gea.

Với thời gian ngắn ngủi, Rangnick đã tạo ra dấu ấn với đúng bản sắc “mục tiêu là để thủng lưới ít nhất”. Không những vậy, ông thầy người Đức còn kịp thể hiện ý đồ tấn công khá rõ nét với điểm nhấn là cặp đôi hậu vệ cánh Dalot – Telles.

Với việc đối phương có thể hình tốt và phòng thủ số đông ở khu trung tuyến, MU buộc lòng phải có những pha giãn biên hợp lý. Các cầu thủ tấn công lúc nào cũng bị theo kèm gắt gao nên hai hậu vệ biên có nhiệm vụ tạt bóng vào trong. Telles và Dalot đều làm rất tốt nhiệm vụ này. Bàn thắng của Fred cũng tới từ ý tưởng tương tự. Các cầu thủ tấn công bị vây chặt là lúc tuyến hai có cơ hội dứt điểm.

Không còn đơn điệu, không còn quá phụ thuộc vào cá nhân nào, Ralf Rangnick đã thổi luồng gió mới vào lối chơi của MU. Ông thầy người Đức vẫn còn rất nhiều việc phải làm và tất cả đang chờ Rangnick đánh thức "gã khổng lồ” ngủ quên.