Messi phải tập riêng trong buổi tập đầu tiên của Argentina tại Uruguay

Messi đã không thi đấu cho PSG kể từ ngày 29/10 bởi chấn thương. Siêu sao người Argentina cảm thấy khó chịu ở gân khoe và bị đau ở đầu gối. Thậm chí, tiền đạo sinh năm 1987 còn phải trở về Tây Ban Nha để kiểm tra và đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Messi vẫn phải tập riêng trong buổi tập đầu tiên của ĐT Argentina tại Uruguay

Mặc dù vậy, Messi vẫn quyết định trở về tập trung ĐTQG Argentina. Siêu sao 34 tuổi đã hạ cánh xuống quê nhà trên chuyến bay riêng cùng hai người đồng đội Angel Di Maria và Leandro Paredes bất chấp sự phản đối từ PSG. Cả ba cầu thủ này cũng nhanh chóng sang Uruguay để hội quân cùng toàn đội.

Trước đó, giám đốc thể thao của đội bóng thành Paris, Leonardo đã đăng đàn bày tỏ sự không hài lòng với việc HLV Scaloni triệu tập Messi dù biết cầu thủ này dính chấn thương. Mặc dù vậy, siêu sao người Argentina vẫn bất chấp tất cả để trở về quê nhà thi đấu.

Nỗi lòng của Messi là có thể hiểu được khi Argentina phải đối đầu với hai đối thủ cực mạnh trong loạt đấu tháng 11. Đầu tiên, “Những vũ công Tango” phải làm khách của Uruguay (6h, 13/11) và sau đó là cuộc tiếp đón Brazil trên sân nhà (6h30, 17/11).

Nếu đạt kết quả tốt trong 2 trận đấu này, Argentina gần như chắc chắn sẽ giành quyền dự World Cup 2022. Theo TyC Sports (Argentina), đội ngũ bác sĩ của ĐT Argentina kỳ vọng Messi có thể vào sân trong trận đấu với Uruguay từ băng ghế dự bị và đá chính trong cuộc đối đầu với Brazil trong trận "Siêu kinh điển Nam Mỹ".

Nụ cười rất tươi của Messi khi được trở về ĐTQG thi đấu

Tính toán là như vậy nhưng rõ ràng, việc triệu tập Messi khi cầu thủ này vẫn đang bị chấn thương là một quyết định mạo hiểm của Scaloni. Siêu sao 34 tuổi vẫn phải tập chạy riêng cùng Paredes trong khi các đồng đội khác tập luyện bình thường.

Mặc dù vậy, siêu sao người Argentina vẫn thường xuyên nở nụ cười tươi rói trên sân. Nhìn những hình ảnh này, không nhiều người nghĩ Messi đang nỗ lực chạy đua với thời gian để thi đấu trở lại. Với hai loại chấn thương gân kheo và đùi, khả năng kịp trở lại để đấu Brazil là khá nhỏ. Trong trường hợp đó, liệu ĐT Argentina có liều lĩnh tính đến việc tiêm thuốc giảm đau để Messi vào sân thi đấu hay không?

Chưa bình phục nhưng vẫn quyết thi đấu, có thể thấy tình yêu tổ quốc của Messi là lớn như thế này. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Messi không có quá nhiều tình cảm với PSG. Điều này cũng không có gì lạ bởi siêu sao 34 tuổi "cực chẳng đã" mới phải rời Barcelona để gia nhập đội bóng thành Paris.