Video bàn thắng trận MU - Man City (Bản quyền K+):

Phil Jones đã trải qua quãng thời gian ác mộng với chấn thương đầu gối dai dẳng và không thi đấu cho MU kể từ trận đấu gặp Tranmere Rovers ở FA Cup vào tháng 1 năm ngoái. Dẫu vậy, cầu thủ 29 tuổi vẫn “đắt khách” trên thị trường chuyển nhượng.

Phil Jones đã không thi đấu kể từ tháng 1/2020

Theo Daily Mail, hai câu lạc bộ Ngoại hạng Anh Watford và Newcastle, cùng với Derby County của Wayne Rooney được cho là nằm trong số 13 câu lạc bộ đã đặt vấn đề với MU về việc muốn mượn Phil Jones ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Tuy nhiên, tờ The Sun đưa tin Solskjaer đang cân nhắc việc giữ Phil Jones ở lại cho đến hết mùa giải này. Chiến lược gia người Na Uy không muốn mạo hiểm mất đi một lựa chọn ở hàng thủ trong bối cảnh mùa giải đang chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt, đề phòng trường hợp các trụ cột như Varane hay Maguire dính chấn thương.

Phil Jones đã được Solskjaer điền tên vào danh sách đăng thi đấu trong trận MU gặp West Ham ở League Cup vào tháng 9 nhưng không được tung vào sân. Cầu thủ 29 tuổi chỉ chơi cho đội U23 của MU kể từ đầu mùa đến nay.

Tuy nhiên, Phil Jones đã trở lại tập luyện thường xuyên kể từ mùa hè và ban lãnh đạo MU sẽ xem xét đem cho mượn cựu tuyển thủ Anh nhằm giúp cầu thủ này khôi phục thể lực sung mãn. Cầu thủ 29 tuổi hiện đang nhận mức lương 130.000 bảng/tuần trong một bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2023.

Trên thực tế, Phil Jones cũng không được thi đấu thường xuyên ngay cả trước khi bị chấn thương đầu gối, khiến anh phải thực hiện phẫu thuật vào mùa hè năm ngoái. Pha lập công trong chiến thắng 6-0 trước Tranmere Rovers ở FA Cup vào tháng 1 năm ngoái chính là trận đấu gần nhất của trung vệ người Anh tại MU.

Tron cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, Phil Jones từng chia sẻ: “Tôi đã như chết đi sống lại trong vài năm qua. Tôi nghĩ với tư cách là một cầu thủ bóng đá, với tư cách là một con người, đó là điều tồi tệ nhất mà có lẽ tôi từng trải qua trong cuộc đời”.

Rio Ferdinand, cựu đội trưởng MU và cũng là đồng đội cũ của Phil Jones, từng nói rằng cầu thủ 29 tuổi đang chiếm vị trí của một cầu thủ trẻ trong đội hình MU và lẽ ra phải ra đi từ lâu. Ferdinand sau đó đã lên tiếng xin lỗi sau khi vấp phải nhiều chỉ trích.