Tình huống De Gea tức giận trong lúc đi vào đường hầm:

De Gea chính là điểm sáng duy nhất trong thất bại 0-2 của MU trước Man City trong trận derby Manchester tại vòng 11 Ngoại hạng Anh. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn người Tây Ban Nha, “Quỷ đỏ” thậm chí có thể thua đậm hơn.

De Gea không giấu nổi sự thất vọng

Chỉ tính riêng trong hiệp 1, De Gea đã từ chối Cancelo 2 lần, ngăn Gabriel Jesus và Kevin De Bruyne ghi bàn, thậm chí còn truy cản cú phá bóng về lưới nhà của Victor Lindelof. Tuy nhiên, Man City vẫn có bàn nhân đôi lợi thế của họ trước khi hiệp 1 kết thúc.

Cancelo tung một quả tạt về phía cột xa để Bernardo Silva xâm nhập vòng cấm trừng phạt sự thiếu ăn ý trong khâu phối hợp phòng ngự của Luke Shaw và Harry Maguire. Tuyển thủ Bồ Đào Nha dứt điểm cận thành ở góc hẹp, bóng đi trúng người De Gea trước khi bay vào lưới.

Một người hâm mộ đã ghi lại khoảnh khắc De Gea thất vọng trong lúc đi vào đường hầm sau khi tiếng còi báo hiệu kết thúc hiệp 1 vang lên. Thủ môn người Tây Ban Nha tung ra một cú đấm vào cửa đường hầm như để trút cơn bực tức trong lúc đang rời sân.

Sau trận đấu, De Gea cập nhật trạng thái trên trang cá nhân Twitter của mình chỉ đúng 3 từ “I am hurt”, dịch ra nghĩa là “tôi đau”. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự cảm thông cho hành động của thủ thành 30 tuổi.

“Nỗi đau của cậu ấy đã nói lên rất nhiều điều”, một người dùng Twitter viết. Một người khác nhận xét: “Cậu ấy không đáng phải nhận những điều tồi tệ đó”. Người thứ ba viết: “Cậu ấy là một trong số khoảng 3 người ở MU thực sự chiến đấu cho chức vô địch. Trong khi người thứ tư nói thêm: “Trời đất, De Gea thật tội nghiệp”.

Chiến thắng 2-0 trước MU giúp Man City vượt lên trên Liverpool để tạm chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 23 điểm. Ngược lại, “Quỷ đỏ” vẫn đứng thứ 5 với 17 điểm và kém đội đầu bảng Chelsea tới 9 điểm.