Màn xô xát nổi tiếng giữa Ronaldo và Guardiola năm 2010

7 lần “xé lưới” các đội bóng của Pep

Lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên diễn ra ở mùa 2013/14, khi Real Madrid của Ronaldo vượt qua Bayern Munich của Pep với tổng tỉ số 5-0 sau hai lượt đi và về bán kết Champions League. Ở trận lượt về trên đất Đức, Ronaldo đã ghi cú đúp vô cùng đáng nhớ, giúp Real thắng 4-0 đầy bất ngờ.

Ronaldo xé lưới Bayern của Pep

Chơi cho Real từ năm 2009 đến 2017, Ronaldo từng có một quãng thời gian dài chạm mặt Pep ở La Liga, khi chiến lược gia Tây Ban Nha dẫn dắt Barcelona từ 2008 đến 2012. Tuy nhiên, lần đầu tiên đôi bên đối đầu nhau lại là khi CR7 vẫn còn khoác áo MU ở giai đoạn đầu, khi “Quỷ đỏ” thất bại 0-2 trước Barca ở trận chung kết Champions League 2008/09.

Sau trận chung kết năm đó, Ronaldo chuyển tới Real và biến mình thành siêu sao hàng đầu thế giới. Dù là “con ngáo ộp” với bất kỳ đối thủ nào, song trước Pep, thành tích mà CR7 có được không quá ấn tượng.

Tính đến hiện tại, Ronaldo đã có 16 lần đụng độ Pep, trong đó CR7 chỉ thắng được 4 lần và hứng chịu tới 8 trận thua. Trong 16 trận này, Ronaldo ghi được 7 bàn thắng. Ở những trận đấu mà Ronaldo ghi bàn, anh chỉ có 1 lần thua Pep ở lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha 2011/12 (Real thua Barca 2-3).

“Máu nóng” của CR7

Nhắc đến Ronaldo và Guardiola, chúng ta không thể không nhớ về màn gây hấn nổi tiếng của CR7 với HLV người Tây Ban Nha ở trận El Clasico mùa 2010/11 trên sân Nou Camp, trận đấu mà Barca đã dạy cho Real một bài học về bóng đá tấn công với chiến thắng 5-0 gây chấn động.

Cú đẩy vai nổi tiếng của Ronaldo với Pep

Chỉ sau 18 phút thi đấu, Real đã để thua 2 bàn chóng vánh. Đến phút 30, trong tình huống Real được hưởng ném biên, Ronaldo tiến đến lấy trái bóng từ tay Pep. HLV Barca không trả bóng cho Ronaldo mà có một pha “động tác giả” rồi ném trái bóng đi chỗ khác khiến CR7 bực mình và đẩy mạnh vào vai Pep. Phản ứng này của Ronaldo đã gây nên một màn xô xát, lời qua tiếng lại náo loạn giữa cầu thủ hai bên.

Trong quá khứ, Pep cũng có vài lần phát biểu về Ronaldo với một thái độ khinh khỉnh. HLV Tây Ban Nha từng nhận định cậu học trò ở Man City Bernardo Silva mới là “ngôi sao lớn nhất” ở ĐT Bồ Đào Nha, rồi bình luận rằng “Real Madrid vẫn sẽ chơi tốt mà không cần Ronaldo” khi CR7 chuyển sang khoác áo Juventus hồi hè 2018.

“Máu nóng” của CR7 hứa hẹn sẽ có đất dụng võ ở cuộc quyết đấu với Pep cuối tuần này. Ở trận MU thua Liverpool 0-5 mới đây, siêu sao Bồ Đào Nha cho thấy đôi lúc anh cũng không giữ được bình tĩnh, khi có một tình huống sút vào bụng tiền vệ trẻ Curtis Jones để giành bóng trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn sâu.

Ronaldo chắc chắn có nhiều điều cần chứng minh khi gặp lại Pep. Tinh thần chiến đấu của anh có thể là sự khác biệt của MU trước Man City, khi đội chủ nhà đang tỏ ra lép vế trước đối thủ kình địch.