Video James Rodriguez suýt đánh trọng tài vì phải nhận thẻ đỏ bi hài:

Hôm 26/10 vừa qua, James Rodriguez đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới Al Rayyan khi giúp CLB này thắng 4-2 trong trận tiếp đón Al Sailiya ở vòng 7 giải vô địch quốc gia Qatar (Stars League). Chỉ 4 ngày sau, cựu sao Real Madrid lại ra sân cùng Al Rayyan làm khách của Al Arabi tại vòng 8 giải đấu này.

James Rodriguez đang chơi bóng cho Al Rayyan ở Qatar sau chỉ 1 mùa giải khoác áo Everton tại giải Ngoại hạng Anh

Đây là trận đấu mà đội bóng của James Rodriguez đã thua 1-2. Nỗi buồn càng nhân lên với tiền vệ điển trai người Colombia khi bị đuổi khỏi sân ở phút 90+9 vì phải nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với một thẻ đỏ vì một pha bóng khá nực cười và hy hữu.

Đó là tình huống diễn ra trước đó 3 phút, khi James Rodriguez đang lao tới định dẫn bóng tấn công bên cánh trái theo hướng lên bóng của đội khách Al Rayyan thì anh bỗng bị tiền đạo mang áo số 9 của đội chủ nhà Al Arabi, Aaron Salem Boupendza lao tới thúc đầu gối vào bụng mình.

Cả hai sau đó đã ngã ra sân. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, thay vì thổi phạt Boupendza vì hành vi vào bóng thô bạo, trọng tài chính Khalid Nabet đã rút thẻ vàng thứ 2 và đuổi James Rodriguez khỏi sân vì cho rằng cầu thủ này đã ăn vạ.

James Rodriguez bị lĩnh thẻ đỏ oan ức khiến anh suýt hành hung trọng tài chính Khalid Nabet (áo xanh dương)

Quá tức giận vì bị truất quyền thi đấu oan ức trong lúc đội bóng của mình vẫn đang bị dẫn trước 1-2, James đã định lao vào hành hung trọng tài. May là các đồng đội của anh bên phía Al Rayyan đã kịp can ngăn ngôi sao người Colombia manh động. Nhưng rất có thể, một án phạt nguội sẽ đến với James Rodriguez nếu các quan chức đứng đầu LĐBĐ Qatar "mổ băng" quay chậm về hành động khi anh suýt đánh trọng tài Khalid Nabet.

Trước mắt, tiền vệ này sẽ vắng mặt khi Al Rayyan đối đầu Al Gharafa lúc 21h15 tối 3/11 (giờ Việt Nam) ở vòng 9 giải vô địch quốc gia Qatar.