3 bàn thắng của MU vào lưới Tottenham (nguồn K+)

Solskjaer đã mạnh tay xáo trộn đội hình MU trong chuyến làm khách mang ý nghĩa sống còn gặp Tottenham. Chiến lược gia Na Uy chuyển sang đội hình 3-4-1-2 và tung bộ đôi tiền đạo lão tướng Edinson Cavani – Cristiano Ronaldo vào sân từ đầu. Kết quả thu về mãn nhãn khi “Quỷ đỏ” có chiến thắng ấn tượng 3-0, trong đó Ronaldo góp công lớn với một bàn thắng và một kiến tạo.

Solskjaer tạm dỡ bỏ được những áp lực lớn về tương lai

Chia sẻ với Sky Sports sau trận, Solsa cho rằng thành quả mà MU có được ở trận này là nhờ vào công tác chuẩn bị và tập luyện, đồng thời khẳng định áp lực là thứ luôn hiện hữu ở một đội bóng như MU.

“Sau 6-7 phút đầu tiên, sự già dặn của chúng tôi đã lên tiếng”, Solsa chia sẻ. “Tôi đã làm huấn luyện viên tại đây ba năm có lẻ rồi và phải nói rằng phong độ trong buổi tập hôm thứ Ba vừa qua của Cavani có lẽ là tuyệt vời nhất mà tôi từng được chứng kiến.

Ronaldo và Cavani kết hợp tốt. Họ có sự tôn trọng dành cho nhau. Năng lực mà họ thể hiện là có một không hai. Họ cống hiến cho câu lạc bộ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu có một cầu thủ nào đó không mang tất cả những gì mình có để phục vụ câu lạc bộ, họ sẽ không được ra sân”.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy đỡ áp lực hơn không, khi sau cùng MU đã tìm lại được chiến thắng, Solsa tỏ ra thận trọng: “Từ khi bước vào đây ngày đầu tiên, tôi đã phải nhận áp lực rồi. Đây mới chỉ là một trận đấu, tiếp theo sẽ là Atalanta. Trọng trách và vị thế của anh, anh phải tận hưởng nó.

Khi thắng thì tất cả đều hưng phấn. Chúng tôi đã kết hợp được những cầu thủ dạy dạn nhất đội, Cristiano và Edi. Chúng tôi kiểm soát tốt hơn và trông thấy màn trình diễn của một cầu thủ hay nhất trận từ McTominay”.

Trong khi đó, Ronaldo hy vọng chiến thắng này có thể là “một trang mới” của MU, thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều việc phải làm, đồng thời cho rằng Solskjaer không phải là người duy nhất bị soi xét ở CLB.

Ronaldo chia sẻ trên mạng xã hội

“Chúng tôi không mong hai kết quả trước đó tại Ngoại hạng Anh”, Ronaldo nói với Sky Sports. “Nhưng tôi hy vọng lần này chúng tôi sẽ bước sang một trang mới. Nhiều người lôi huấn luyện viên của chúng tôi ra để chỉ trích, nhưng các cầu thủ cũng đáng bị như vậy. Tôi tin là mọi thứ xảy ra đều có lý do và chúng tôi phải hài lòng với chiến thắng này.

Chia sẻ thêm về áp lực tại CLB, CR7 cho hay: “Không chỉ cho HLV, mà là cho cả các cầu thủ và câu lạc bộ. Những chỉ trích luôn ở đó bởi đây là một đội bóng lớn. Nó không khiến tôi cảm thấy phiền bởi tôi đã chơi bóng 18 năm rồi, tôi biết sẽ có ngày hoàn hảo và có ngày tệ hại”.

Trên trang Instagram cá nhân, Ronaldo đăng 5 bức ảnh về tình huống anh ghi bàn mở tỉ số kèm lời bình: “Đây là Man United”. Bài đăng lập tức gây “bão”, với hơn 7 triệu lượt “like” chỉ sau 4 giờ.