Thẻ đỏ của Pogba ở trận MU - Liverpool (nguồn: K+)

Paul Pogba vào sân đầu hiệp 2 trận đấu giữa MU và Liverpool, thời điểm "Quỷ đỏ" bị dẫn 0-4. Tiền vệ người Pháp được kỳ vọng sẽ giúp "Quỷ đỏ" giành lại thế trận hoặc chí ít giúp đội bóng ghi bàn danh dự.

Tuy nhiên chẳng những không đóng góp gì, Pogba còn đẩy MU vào tình cảnh khốn đốn hơn bằng chiếc thẻ đỏ tai hại ở phút 60, chỉ 15 phút sau khi vào sân vì pha phạm lỗi đầy thô bạo với Nabi Keita. Chơi thiếu người, MU nhận thêm bàn thua và chấp nhận thảm bại 0-5 trên sân nhà Old Trafford.

Paul Scholes không muốn nhìn thấy Pogba trong màu áo MU sau màn trình diễn thảm họa vừa qua

Chứng kiến màn trình diễn thất vọng của Pogba, cựu tiền vệ Paul Scholes không kìm được sự giận dữ. Thậm chí huyền thoại 46 tuổi thẳng thừng tuyên bố đàn em không xứng đáng khoác lên mình màu áo "Quỷ đỏ".

"Pogba được tung vào sân để hỗ trợ đội bóng và thực tế, cậu ta sẽ nhận được chút ít sự tôn trọng nếu hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát bóng, thi đấu xông xáo ở tuyến giữa hay ghi bàn. Rốt cục, cậu ta bị đuổi vì một pha tắc bóng lố bịch, để rồi đội bóng phơi áo 5-0 trong tình cảnh chỉ có 10 người trên sân. Thử nghĩ xem, nếu Ole tại vị, liệu chúng ta còn thấy Pogba trong màu áo MU hay không?", trích lời Paul Scholes trên Premier League Productions.

Pogba đang bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng với MU và thời gian qua, giới truyền thông cho rằng anh muốn ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Trong khi đó, phía MU kiên quyết giữ chân siêu sao người Pháp, thậm chí sẵn sàng trao cho anh hợp đồng mới có thời hạn 5 năm kèm theo mức lương 400.000 bảng/tuần, cao hơn nhiều thu nhập cũ (290.000 bảng/tuần) và chỉ kém Cristiano Ronaldo (480.000 bảng/tuần).

Dù vậy, Paul Scholes khẳng định MU cần quá luyến tiếc một cầu thủ vô kỷ luật, luôn trở thành trung tâm rắc rối như Pogba: "Pogba đã gây ra tình trạng hỗn loạn suốt vài năm qua. Mọi người đều biết cậu ấy tài năng ra sao, mọi người tin tưởng cậu ấy, HLV trưởng tin tưởng cậu ấy, cố gắng tạo điều kiện để cậu ấy phát triển. Nhưng rồi cậu ấy lại khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, chần chừ gia hạn hợp đồng, lợi dụng đội bóng để vòi tiền.

Ole có lỗi, nhưng chỉ một phần mà thôi. Tôi không nghĩ MU sẽ nhớ nhung Pogba. Cậu ấy được trao quá nhiều cơ hội nhưng những gì thể hiện ở trận đấu này là biểu hiện của sự vô kỷ luật, thiếu tôn trọng HLV và các đồng đội".