Màn trình diễn của Ronaldo ở trận gặp Atalanta (nguồn FPT)

MU có màn chạy đà hoàn hảo trước cuộc đối đầu thượng đỉnh với Liverpool vào Chủ Nhật tới, khi có chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy kịch tính trước Atalanta. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn vào giờ nghỉ, khi họ bị đối thủ dẫn 2 bàn chỉ sau chưa đầy 30 phút bóng lăn.

Ronaldo đang là thủ lĩnh tinh thần của MU

Một nguồn tin trong nội bộ MU mới đây đã có một chia sẻ đáng chú ý với tờ The Sun, về diễn biến trong phòng thay đồ MU vào giờ nghỉ giữa hiệp ở trận đấu với Atalanta. Theo đó, khi mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đang cố gắng giúp các học trò trấn tĩnh lại, thì Ronaldo đã có một màn “sấy tóc” các đồng đội hệt như những gì Sir Alex Ferguson từng làm.

“Cristiano nhắm đến toàn đội và bảo họ rằng màn trình diễn đó là không thể chấp nhận được”, nguồn tin từ MU cho hay. “Anh ấy bảo họ có thấy nhục nhã không, và rằng đó không phải là cách MU trình diễn trước mặt các CĐV nhà. Anh ấy bảo họ phải nỗ lực để thắng trận này, và nếu không, họ gần như sẽ không còn cơ hội đi tiếp ở Champions League”.

Sau đó, HLV Solskjaer lên tiếng và thúc giục các học trò rằng nếu họ ghi bàn trước trong hiệp 2, họ vẫn còn cơ hội chiến thắng. Ngoài ra, Bruno Fernandes cũng lên tiếng và nói với chiến lược gia Na Uy rằng đội phải có sự thay đổi về chiến thuật và anh cần lùi sâu hơn để nhận thêm nhiều bóng.

Solsa rõ ràng đã nghe theo những gợi ý của Fernandes và tạo thêm những sự thay đổi nhân sự, đưa Cavani và Pogba vào sân để tăng tinh thần chiến đấu cho MU. Sự góp mặt của những công thần như Ronaldo và Cavani trên sân đã giúp MU chơi tốt hơn và tạo ra cuộc lội ngược dòng xuất sắc.

Hé lộ về những tác động của Ronaldo và Fernandes vào giờ nghỉ trận gặp Atalanta

Ở một chia sẻ khác trên TNT Sports, Fernandes cũng thẳng thắn góp ý rằng HLV Solskjaer cùng các cộng sự cần phải cải thiện một số điểm còn chưa tốt: “Chúng tôi tin tưởng vào huấn luyện viên và ban huấn luyện. Chúng tôi luôn tôn trọng và làm theo những gì HLV yêu cầu.

Ông ấy đã ở đây 3 năm và chúng tôi đã làm được những điều tốt đẹp. Đúng là đội bóng chưa giành được danh hiệu nào cho đến nay, nhưng toàn đội đã cho thấy sự tiến bộ. Chúng tôi còn rất nhiều điều phải cải thiện và HLV cũng như các thành viên trong BHL cũng biết rằng họ phải cải thiện một số điểm, đó là một phần của bóng đá”.

Sau những sự kiện này, tờ The Sun cho rằng tầm ảnh hưởng của Ronaldo và Fernandes tại MU có vẻ đang trội hơn so với HLV Solskjaer, tuy nhiên cho rằng đó là điều mang tính tích cực. Tinh thần đang lên này chắc chắn sẽ được “Quỷ đỏ” mang đến cho trận đại chiến với Liverpool trên sân nhà Old Trafford vào 22h30 Chủ Nhật tới.