CĐV Saint-Etienne ném pháo sáng xuống sân phản đối HLV của CLB

Saint-Etienne chưa có nổi một trận thắng sau 10 vòng đấu vừa qua tại Ligue 1 (3 thua, 7 hòa) và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Trước màn tiếp đón Angers ở vòng 11 rạng sáng nay, làn sóng chỉ trích HLV Claude Puel ngày càng mạnh mẽ.

Các CĐV đội chủ nhà không cho trận đấu diễn ra

Trước ngày trận đấu diễn ra, 3 hội cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng này đã gửi tối hậu thư yêu cầu HLV Puel từ chức trong 24 giờ tiếp theo. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp khẳng định ông “không thấy áp lực”, “chỉ muốn giành chiến thắng” và “dành hết sự tập trung cho các cầu thủ”.

Phát biểu của ông Puel dường như đã chọc giận các nhóm CĐV này, và họ đã quyết định ngăn cản trận đấu giữa Saint-Etienne và Angers diễn ra. Khi hai đội đang xếp hàng chuẩn bị các thủ tục bắt đầu trận đấu, các CĐV chủ nhà đã ném liên tiếp những quả pháo sáng xuống sân, tạo nên một màn khói trắng bao phủ sân vận động.

Cảnh tượng mù mịt trên sân Geoffroy-Guichard

Trọng tài sau đó đã quyết định tạm hoãn trận đấu để đảm bảo an toàn cho cầu thủ. Lực lượng an ninh trang bị đầy đủ cũng được huy động để đề phòng tình huống xấu nhất. Phải 1 tiếng đồng hồ sau, trận đấu mới có thể diễn ra.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà song Saint-Etienne vẫn để thủng lưới trước 2 bàn, lần lượt ở phút 28 và 56. Tuy nhiên, màn vùng lên của đội chủ nhà trong hiệp 2 giúp họ có 2 bàn thắng Wahbi Khazri (61') và Mickael Nade (90+4') để giành lại 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng tại Ligue 1 mùa này.

Cảnh sát chống bạo động luôn trong tư thế sẵn sàng

Vấn nạn cổ động viên tại Ligue 1 mùa này vẫn khiến các nhà tổ chức đau đầu. Trước đó, trận đấu giữa Nice và Marseille ở vòng 3 Ligue 1 rạng sáng 23/8 đã gây ấn tượng xấu với cảnh người hâm mộ tràn xuống sân đánh nhau với cầu thủ.

Sau đó, đến trận đấu giữa Lens và Lille ở vòng 6 Ligue 1 diễn ra tối 18/9, rất đông cổ động viên quá khích của đội chủ nhà đã tràn xuống sân gây náo loạn, lao thẳng về phía khán đài dành cho nhóm CĐV Lille để “ăn thua đủ”.