Video tổng hợp màn trình diễn của Cristiano Ronaldo giúp MU đảo ngược tình thế trước Atalanta (Bản quyền clip thuộc FPT Play):

Thêm một lần nữa trong mùa giải năm nay ở Champions League, Cristiano Ronaldo ghi bàn cuối trận để giúp MU thắng nhọc. Sau khi sút tung lưới của Villarreal giúp "Quỷ đỏ" thắng 2-1 tại lượt đấu trước, rạng sáng nay 21/10 (giờ Việt Nam), siêu sao 36 tuổi này lại bật cao đánh đầu lập công ở phút 81 để giúp đội chủ sân Old Trafford lội ngược dòng hạ gục Atalanta 3-2 khi họ đã bị đội bóng Italia dẫn trước đến 2-0 trong hiệp 1.

Ronaldo lại tỏa sáng cuối trận để giải cứu MU ở Champions League mùa này

Sau khi sắm vai người hùng để giúp MU leo lên ngôi đầu bảng F Champions League sau 3 lượt trận đầu tiên mùa này, Ronaldo đã đăng tải trên trang Instagram cá nhân thu hút đến hơn 357 triệu người đăng ký "Theo dõi" (Follower) 4 bức ảnh anh ăn mừng phấn khích cùng các đồng đội.

Kèm theo đó, chủ nhân của 5 "Quả bóng Vàng" còn ghi dòng chú thích ảnh với niềm hân hoan và tự hào: "Đúng vậy. Nhà hát của những giấc mơ đang bùng cháy. Chúng tôi vẫn đang tồn tại! Chúng tôi là Man United và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc! Đây là Old Trafford!"

CR7 phấn khích chia sẻ niềm vui và sự tự hào khi cùng các đồng đội vượt khó thành công ở Old Trafford

Trong khi đó, đội trưởng Harry Maguire, người cũng đã ghi 1 bàn thắng quan trọng cho MU vào lưới Atalanta đêm qua và cũng là cầu thủ đứng ngay sát Ronaldo trong tình huống CR7 ghi bàn đánh đầu lập công cuối trận đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Phát biểu sau trận đấu, Maguire nói: "Tôi đã ở ngay sau anh ấy lúc đó. Bước nhảy của anh ấy, thời điểm anh ấy đánh đầu, tất cả đều rất hoàn hảo. Chúng tôi thường nhìn thấy điều đó ngày này qua ngày khác trong quá trình luyện tập cùng Cristiano và những bàn thắng mà anh ấy đã ghi được trong suốt sự nghiệp của mình. Anh ấy đã lại ghi một bàn thắng quan trọng cho chúng tôi một lần nữa ở Champions League".

"Chúng tôi đã có được những mục tiêu cần thiết và xứng đáng. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng cuối cùng. Đúng vậy, chúng tôi đã gặp khó khăn, nhưng cuối cùng toàn đội đã có một chiến thắng  với ý nghĩa to lớn", trung vệ thủ quân MU nói.

Trong khi ấy, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phát biểu ngầm mỉa mai những anti fan đã chỉ trích ông và các học trò sau khi thấy MU bị Atalanta dẫn trước 2 bàn khi hiệp 1 khép lại.

Nhà cầm quân người Na Uy chia sẻ trên kênh truyền hình ESPN sau trận: "Tôi nghĩ chúng tôi cũng đã chơi tốt trong hiệp một. Nhưng đối thủ có 2 cơ hội và đã ghi được 2 bàn thắng. Điều đó phải dừng lại trong hiệp 2 nếu chúng tôi muốn sống sót".

"Chúng tôi có thói quen làm điều này (vượt khó) ở câu lạc bộ này. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt và MU đã ghi được những bàn thắng để lội ngược dòng thành công. Các cầu thủ đã không ngừng tin tưởng và tiếp tục nỗ lực", Solsa chia sẻ.

HLV Solskjaer đáp trả sự chỉ trích của dư luận sau khi ông và các học trò thắng ngược Atalanta 3-2

Nói về những lời chế giễu chỉ đạo mình và các cầu thủ MU trong suốt hiệp một, Solskjaer nói: "Đừng thiếu tôn trọng các cầu thủ. Họ chơi cho Manchester United và họ biết mình là những người đàn ông may mắn nhất thế giới. Đêm nay họ là những người đàn ông may mắn nhất thế giới bởi vì họ được chơi cho Manchester United. Đó là điều mà hàng triệu chàng trai và cô gái đều muốn làm".