Bàn thắng của Salah và Vardy ở vòng 8 Ngoại hạng Anh (Nguồn: K+)

Ngoại hạng Anh đã bước qua 8 vòng đấu với những diễn biến cực kỳ hấp dẫn. Khoảng cách giữa 3 đội đầu bảng lớn nhất cũng chỉ là 2 điểm trong khi đó khoảng cách điểm từ đội xếp thứ 4 tới đội xếp thứ 5 là 1 điểm. Điều này đủ để thấy sự khốc liệt của giải đấu.

Hai "khách quen" Salah và Vardy đang cùng dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" Ngoại hạng Anh

Ở cuộc đua “Vua phá lưới”, sự cạnh tranh cũng đang cho thấy sự khốc liệt không kém. Hai “khách quen” của bảng xếp hạng này là Mo Salah và Jamie Vardy vẫn cho thấy được sự ổn định trong khi đó những ngôi sao mới trở lại giải đấu Ronaldo và Lukaku đang cho thấy sự hụt hơi.

Sau 8 vòng đấu, Salah cùng Vardy đang tạm thời cùng dẫn đầu với 7 bàn thắng. Tiền đạo người Ai Cập đang cho thấy mình xứng đáng với lời khen “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại” của ông thầy Jurgen Klopp. Số 11 của Liverpool đều đặn ghi bàn trong 6 vòng gần nhất dù đối thủ là ai đi chăng nữa.

Đặc biệt, hai bàn thắng gần nhất của Salah đều là những siêu phẩm từ góc hẹp. Trong trận đấu với Man City, tiền đạo 29 tuổi đã có pha đi bóng và dứt điểm bằng chân phải không thể chê vào đâu được. Còn trong trận đấu với Watford mới đây, Salah cũng để lại ấn tượng mạnh với pha đột phá rồi đặt lòng chân trái mẫu mực.

Jamie Vardy cũng đang có thành tích ghi bàn trong 4 trận liên tiếp và trong đó có một cú đúp. Tiền đạo người Anh năm nay đã 34 tuổi nhưng vẫn cho thấy khả năng săn bàn đáng nể. Số 9 của Leicester dường như có nguồn năng lượng vô tận khi vẫn có thể bứt tốc và dứt điểm cực mạnh ở những phút cuối trận.

Ronaldo và Lukaku đều đang gặp khó tại Ngoại hạng Anh

Trong khi đó, hai ngôi sao cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới” tại Serie A mùa trước là Ronaldo và Lukaku đang gặp vấn đề. Cả hai đều có khởi đầu thuận lợi với những bàn thắng liên tiếp nhưng tình cảnh hiện tại lại không khả quan.

Cuộc đối đầu với Leicester là trận thứ 3 liên tiếp CR7 “tịt ngòi” tại Ngoại hạng Anh trong khi đó, con số này của Lukaku là 4 trận. Rõ ràng, hạng đấu cao nhất của Anh đang cho thấy sự khắc nghiệt của mình thậm chí có phần hơn so với Serie A.

“Vua phá lưới” mùa trước là Harry Kane cũng chỉ mới “mở tài khoản” ở vòng đấu thứ 8 trong khi người bạn đồng hành Son Heung Min có 4 bàn thắng, bằng với thành tích của Bruno Fernandes và Mason Greenwood của MU.

Thực tế, Ngoại hạng Anh vẫn còn tới 30 vòng đấu nữa mới kết thúc nên cơ hội vẫn chia đều cho tất cả bởi khoảng cách là không lớn. Nếu Ronaldo hay Lukaku tỏa sáng với 1 cú hat-trick hay 1 cú poker, họ sẽ trở lại đường đua ngay lập tức và khi đó danh hiệu "Vua phá lưới" Ngoại hạng Anh sẽ là một cuộc đua hấp dẫn.