Màn trình diễn của Ronaldo trước Leicester City (Bản quyền K+):

Ronaldo đã có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn kể từ khi trở lại MU. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi tới 5 bàn chỉ trong 5 trận đấu đầu tiên cho “Quỷ đỏ” trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, hình ảnh cầu thủ 36 tuổi ăn mừng đang ngày một thưa thớt dần qua từng trận đấu.

Ronaldo tịt ngòi 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

Vào tối qua (16/10), MU hành quân đến làm khách của Leicester City trong trận cầu tâm điểm vòng 8 Ngoại hạng Anh. Kết quả, “Quỷ đỏ” để thua ngược 2-4 còn Ronaldo tiếp tục có một trận đấu mờ nhạt.

Theo thống kê, Ronaldo có 42 lần chạm bóng, 6 lần để mất bóng, 1 lần qua người thành công, chỉ tung ra được vỏn vẹn 1 cú dứt điểm đi trúng đích và 3 lần bị thổi phạt việt vị. Siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí còn bị trang Sofascore chấm 6,9 điểm, thấp nhất trong số 4 cầu thủ xuất phát trên hàng công của MU.

Ronaldo hiện đã có trận thứ 3 liên tiếp không ghi bàn tại Ngoại hạng Anh. Trước đó, cầu thủ 36 tuổi cũng bất lực trong việc chọc thủng lưới Aston Villa và Everton (vào sân từ băng ghế dự bị). Tổng cộng, cựu tiền đạo Real Madrid đã trải qua 213 phút tịt ngòi tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Trái ngược với hình ảnh tại MU, Ronaldo vẫn tỏa sáng đều đặn mỗi khi lên tuyển Bồ Đào Nha. Trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua, CR7 đã ghi tới 4 bàn cho đội tuyển có biệt danh “Brazil châu Âu”. Cầu thủ 36 tuổi ghi 1 bàn vào lưới Qatar trong trận giao hữu, và đặc biệt là cú hat-trick vào lưới Luxembourg tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Điều gì đang xảy ra với Ronaldo?

Việc Ronaldo thể hiện phong độ trái ngược khi lên tuyển Bồ Đào Nha so với tại MU gần đây khiến nhiều người hâm mộ phải đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì đã diễn ra, có thể dễ dàng lý giải cho phong độ của CR7.

Đầu tiên, hãy xét sức mạnh của Qatar và Luxembourg, hai đội tuyển bị Ronaldo chọc thủng lưới gần nhất. Dù là đương kim vô địch châu Á, nhưng Qatar rõ ràng là quá yếu khi đặt lên bàn cân với đoàn quân của HLV Santos. Bàn thắng của Ronaldo trong trận đấu đó còn đến từ pha phá bóng hụt nghiệp dư của hậu vệ bên phía đội bóng Trung Đông.

Trong khi đó, Luxembourg từ lâu đã được biết đến là một trong những nền bóng đá kém phát triển nhất châu Âu. Để dễ hình dung về sức mạnh của Luxembourg, họ thậm chí từng đứng dưới ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, lối chơi của MU cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến phong độ ghi bàn của Ronaldo gần đây. CR7 là người đá cao nhất trên hàng công nhưng anh lại không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh. Greenwood thích đi bóng và dứt điểm hơn là phối hợp, Sancho thì gần như mất tích trên hàng công. Trong khi đó, Pogba dường như là một phiên bản khác so với chính anh trong màu áo ĐT Pháp.

Ngay cả Bruno Fernandes đóng vai trò “số 10” nhưng cũng không có nhiều đường chuyền dành cho người đàn anh đồng hương. Nhìn “Quỷ đỏ” thi đấu gần đây, không khó để nhận ra rằng đoàn quân của HLV Solskjaer đang chơi bóng theo kiểu “mạnh ai nấy đá”.

Nếu HLV Solskjaer không sớm thay đổi lối chơi, MU sẽ tiếp tục phung phí tài năng của một trong những cây săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại.