Video bàn thắng trận Italia - Tây Ban Nha (Bán kết Nations League):

Chuỗi bất bại liên tiếp của Italia đã dừng lại ở con số 37 sau thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ngay trên sân nhà tại bán kết Nations League. Còn với Gianluigi Donnarumma, anh đã gặp phải cơn ác mộng trong ngày trở lại San Siro, sân nhà của đội bóng cũ AC Milan.

Donnarumma có ngày trở lại San Siro ác mộng

Những tiếng la ó và huýt sáo nổi lên ở San Siro mỗi khi Donnarumma chạm bóng. Các CĐV AC Milan còn đăng hàng loạt biểu ngữ trên khán đài, một trong số đó ghi dòng chữ: "Donnarumma, mày không còn được chào đón ở Milan nữa".

Trước đó, một biểu ngữ riêng đã được đặt bên ngoài khách sạn nơi các thành viên của Italia lưu trú trước trận, có nội dung tương tự: "Donnarumma, mày sẽ không bao giờ được chào đón ở Milan nữa, đồ khốn nạn".

Sau trận đấu, HLV Roberto Mancini đã bày tỏ sự thất vọng của mình: "Donnarumma đang chơi cho Italia và đó không phải là một trận đấu của câu lạc bộ. Vấn đề này có thể được gác lại trong một đêm và các fan có quyền la ó cậu ta nếu PSG gặp AC Milan. Italia là Italia và vượt trên tất cả".

Donnarumma đang là đồng đội của Messi tại PSG

Donnarumma rời AC Milan gia nhập PSG sau khi cùng Italia vô địch EURO 2020. Thủ môn số 1 của "Azzurri" gia nhập đội bóng thủ đô Paris theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với "Rossoneri". Thủ môn 22 tuổi cùng với Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum là 4 bản hợp đồng miễn phí của "Gã nhà giàu" nước Pháp ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Trước đó Donnarumma đã trải qua các cấp độ trẻ tại AC Milan và 6 mùa giải ở đội một của câu lạc bộ, ra sân hơn 250 lần cho "Rossoneri" trên mọi đấu trường. Nhưng cuối cùng, thủ thành 22 tuổi đã từ chối gia hạn với đội bóng gắn bó từ thời thơ ấu để chuyển sang PSG với mức lương được vào vào khoảng 200.000 bảng/tuần.

Trước trận đấu, huấn luyện viên Fabio Capello nói với Il Corriere dello Sport: "Tôi hy vọng các CĐV sẽ hiểu mong muốn của cậu ấy (Donnarumma) vì cậu ấy là một tuyển thủ quốc gia đã có những đóng góp to lớn. Tuy nhiên tôi vẫn phải nói rằng cậu ấy đã vô ơn với Milan. Sau tất cả những gì câu lạc bộ đã làm cho cậu ấy và gia đình khi cậu ấy còn nhỏ, cậu ấy đáng lẽ phải cư xử khác".