Bàn thua của MU ở trận gặp Aston Villa (nguồn: K+)

Trên sân nhà, MU gây thất vọng tràn trề khi nhận thất bại 0-1 trước Aston Villa ở vòng 6 Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu mà các ngôi sao tấn công bên phía "Quỷ đỏ" như Cristiano Ronaldo hay Bruno Fernandes tỏ ra quá kém duyên, thậm chí Fernandes còn sút hỏng quả phạt đền vào phút bù giờ.

Giới truyền thông chỉ trích hàng công MU phung phí nhiều cơ hội, thậm chí sút hỏng phạt đền

Sau trận, giới truyền thông không tiếc lời chê bai màn trình diễn của MU. Trang Goal phiên bản tiếng Anh đưa ra thống kê cực kì bất ngờ: "2 trận đấu đã qua (tính cả trận thua West Ham 0-1 ở League Cup), MU tung ra 55 cú dứt điểm nhưng chỉ 10 trong số đó đi trúng khung thành và không có bất kì bàn thắng nào".

Đồng quan điểm, The Guardian thất vọng vì khả năng dứt điểm của hàng công MU: "MU tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn nhưng đều không thể xuyên thủng mành lưới Aston Villa. Đây chính là vấn đề của họ: Những ngôi sao tấn công như Pogba, Fernandes, Greenwood thiếu đi sự sắc bén để kết liễu đối thủ, trong khi Ronaldo, với vai trò tiền đạo cắm quá cô độc".

Trang Daily Mail nhận định thất bại này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của giới chuyên môn, người hâm mộ lẫn các cầu thủ MU: "Trong một mùa giải MU được dự đoán sẽ tiến gần tới chức vô địch hơn bao giờ hết, không ai nghĩ họ có thể đánh rơi điểm số trên sân nhà trước đối thủ tầm trung. Thậm chí, họ còn phải trả giá đắt vì chấn thương của Luke Shaw và Harry Maguire".

Daily Mail cho rằng Solskjaer đang để lại dấu ấn mờ nhạt, dù dẫn dắt Ronaldo và dàn "sao" khủng

Không phải Fernandes hay Ronaldo, HLV Ole Gunnar Solskjaer mới là cái tên hứng chịu nhiều chỉ trích nhất. Daily Mail thẳng thừng tuyên bố thay vì than phiền về đối thủ, Solskjaer nên chấp nhận sự thật rằng ông đang thể hiện quá kém cỏi trên băng ghế huấn luyện, dù nắm trong tay dàn sao "khủng":

"Solskjaer phàn nàn MU nhiều lần bị từ chối phạt đền, rằng Ollie Watkins đã cản trở tầm nhìn De Gea ở tình huống Hause ghi bàn, rằng cầu thủ Aston Villa cố tình làm trò hề trước pha đá phạt đền của Fernandes. Nhưng với dàn sao trong tay, chiến lược gia người Na Uy phải chấp nhận sự thật: ông không thể giúp đội có sự khởi đầu tốt nhất".

Tham vọng đua vô địch của MU bị đặt dấu hỏi sau trận thua Aston Villa