Video bàn thua của MU trước West Ham ở Carabao Cup:

Man United đã khởi đầu như mơ ở mùa giải năm nay khi có những chiến thắng tưng bừng để vẫn bất bại sau 5 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Với 13 điểm giành được, "Quỷ đỏ" bằng điểm đội đầu bảng Chelsea nhưng chỉ thua kém về hiệu số bàn thắng bại.

Hàng công MU đang dần phụ thuộc vào Ronaldo

Tuy nhiên, đó là câu chuyện tại giải Ngoại hạng Anh, còn ở Champions League hay mới nhất là Carabao Cup, đoàn quân của HLV Solskjaer lại tỏ ra rất dễ bị đánh bại. Trước đối thủ kém hơn về mọi mặt như Young Boys, MU đã bị lội ngược dòng và thua ngược 1-2 ở trận ra quân vòng bảng Champions League.

Trong khi đó, ở trận cầu mới nhất trước West Ham tại vòng 3 Carabao Cup, MU đã nhận thất bại tối thiểu và chính thức bị loại khỏi giải đấu. Sự yếu kém của hàng công đang khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy rất đau đầu. Với một lực lượng khá dày, thật bất ngờ khi MU lại đang sống dựa rất nhiều vào khả năng săn bàn của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ở độ tuổi 36 tuổi, chân sút người Bồ Đào Nha sẽ không thể giữ được sự ổn định từ trận này qua trận khác. Bên cạnh đó, khi HLV Solskjaer sử dụng những cái tên khác để dành thời gian cho Ronaldo nghỉ ngơi, hàng công của "Quỷ đỏ" lại trở nên yếu đuối đến kinh ngạc.

Rashford sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho "Quỷ đỏ"

Chính điều này đã khiến chiến lược gia người Na Uy cảm thấy hết sức sốt ruột. Mới nhất, thuyền trưởng MU đã lên tiếng khẳng định tiền đạo Marcus Rashford sẽ trở lại ở chuyến làm khách trước Leicester City tại Premier League (21h, 16/10).

Ngôi sao người Anh đã phải trải qua cuộc phẫu thuật vai trong mùa hè và vẫn chưa thi đấu một phút nào ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Rashford đã tập luyện trở lại với một hình ảnh đầy mạnh mẽ. Đây hứa hẹn là sự bổ sung kịp thời dành cho HLV Solskjaer trong nỗ lực củng cố sức mạnh hàng công. 

Chân sút 23 tuổi cũng được đánh giá là có thể đá cặp ăn ý với Ronaldo khi cả 2 cùng có lối chơi mạnh mẽ và đầy tốc độ. Dù vậy, HLV Solskjaer sẽ phải giúp "Quỷ đỏ" giải quyết tốt 3 trận đấu trên sân nhà trước Aston Villa, Villarreal (Champions League) và Everton, trước khi đón chào sự trở lại của Rashford tại King Power trong cuộc đối đầu với Leicester City.