Màn trình diễn của Van De Beek trong trận thua West Ham

Thời gian của tiền vệ Donny Van De Beek ở Manchester United dường như đang ngày càng ngắn lại sau màn trình diễn bị chỉ trích thậm tệ ở trận thua cay đắng trước West Ham. "Quỷ đỏ" đã bỏ ra 40 triệu bảng để mang về ngôi sao người Hà Lan nhưng điều mà HLV Ole Gunnar Solskjaer nhận về chỉ là sự thất vọng.

Thất bại cay đắng của MU trên sân nhà Old Trafford

Cựu tiền vệ Ajax dù được tung vào sân ngay từ đầu trong cuộc tiếp đón West Ham nhưng anh lại chơi mờ nhạt và thậm chí bị coi là "thủ phạm" khiến MU nhận bàn thua duy nhất của trận đấu. Nỗ lực ở phút thứ 9 của Manuel Lanzini đã mang về bàn thắng quyết định cho West Ham nhưng Van De Beek lại là cái tên bị các chuyên gia của Sky Sports nhắc đến.

Theo cựu tuyển thủ Anh, Casey Stoney hiện đang là bình luận viên của Sky Sports, Van De Beek là nguyên nhân dẫn đến bàn thua của MU. "Đó là tình huống phòng ngự kém của Van De Beek. Cậu ta đã bỏ lại đối thủ ở phía sau dù trước đó, cậu ấy là người theo kèm. Tôi không hiểu lý do gì khiến cậu ta lại lao tới trái bóng, trong khi đã có các đồng đội ở đó", ông Casey Stoney thẳng thắn phát biểu.

"Van De Beek bị cuốn hút vào trái bóng, cậu ta dán mắt vào quả bóng và không quay lại nhìn xung quanh. Đó là một tình huống đánh biên và chuyền trả ngược vào. Bạn cần phải đứng ở vị trí của cầu thủ nhận bóng phía trong", chuyên gia Sky Sports kết luận.

Van De Beek gây thất vọng trong lần hiếm hoi được đá chính

Đồng quan điểm với Casey Stoney, cựu tiền đạo West Ham, Carlton Cole thừa nhận anh rất bất ngờ với cách tiếp cận trận đấu của đội bóng cũ và khẳng định Van De Beek mắc lỗi vị trí trong bàn thua mà MU phải nhận. 

"Những diễn biến còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Tôi đã nghĩ West Ham sẽ đến đây và chơi phòng ngự chặt. Thế nhưng, Lanzini đã cho thấy khả năng chạy chỗ của mình. Van De Beek không hề biết đối phương ở ngay phía sau mình. Một tình huống phòng ngự kém cỏi của MU", Carlton Cole bình luận.

West Ham đã được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của mình bằng tấm vé đi tiếp vào vòng 4 Carabao Cup năm nay. Đối thủ tiếp theo của thầy trò David Moyes sẽ là Manchester City. Ngược lại, MU đã tự loại mình ra khỏi một đấu trường ở mùa giải này. Dù có cơ hội để tập trung hơn cho mặt trận Premier League cũng như Champions League, nhưng HLV Solskjaer rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là với "cục nợ" Van De Beek.