Màn trình diễn của Martial trước West Ham ở League Cup:

Mohamed Salah có lý khi đang tìm cách buộc Liverpool phải tăng lương cho anh ở lần ký hợp đồng tiếp theo. Có lẽ anh đã nhìn sang Anthony Martial của MU, rồi nhìn lại mức lương 200.000 bảng/tuần của mình, và tự hỏi “đá như vậy mà được hưởng 250.000 bảng/tuần?”. Và Martial tiếp tục chứng minh điều đó trong cơ hội ra sân trước West Ham ở League Cup.

Anthony Martial hứng mưa chỉ trích sau trận thua West Ham ở League Cup

Được đá chính từ đầu trong vai trò tiền đạo cắm với sự hỗ trợ của Jesse Lingard và Jadon Sancho, nhưng Martial mất dạng trên sân và hàng công của MU bế tắc. Tiền đạo người Pháp đi bộ từ đầu trận, không chịu di chuyển gây rối loạn hàng thủ đối phương mà chỉ chờ bóng được chuyền thẳng tới chân, cũng không chịu tranh chấp khi West Ham nắm quyền kiểm soát. Nhưng Martial vẫn đá đủ 90 phút, như thể Solskjaer cũng quên mất anh này có mặt trên sân.

Đây là trận thứ 14 liên tiếp Martial không ghi bàn khi ra sân, và không phải bây giờ fan MU mới thấy sự vô dụng của tiền đạo này. Rất nhiều người đã trông chờ Martial bị bán khỏi đội trong mùa hè do phong độ tốt của Edinson Cavani lẫn Mason Greenwood, và có vẻ ban lãnh đạo MU cũng muốn điều đó xảy ra, nhưng không đội nào dại dột nhận Martial một khi “thiên tài” Ed Woodward thưởng cho tiền đạo này mức lương 250.000 bảng/tuần cộng hợp đồng đến năm 2024 dù chưa từng ghi bàn ở đẳng cấp cao.

Sau trận thua West Ham, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra về Martial. Cựu tiền đạo Dion Dublin, Vua phá lưới Premier League mùa 1997/98 và từng 2 mùa giải đá cho MU, bình luận trên sóng phát thanh BBC: “Chúng ta đã nói nhiều về điều này rồi nhưng cậu ta không thay đổi. Tôi và các fan muốn cậu ta đổ mồ hôi và đưa bóng vào lưới, nhưng ngôn ngữ cơ thể của cậu ta rất tồi tệ”, Dublin đánh giá.

"Thẳng thắn thì sự nghiệp của Anthony Martial ở MU chấm dứt rồi"

Các fan cũng không tiếc lời chỉ trích, nhất là khi so sánh với màn trình diễn của những Cavani hay Ronaldo. “Nếu một Ronaldo 36 tuổi có thể chạy về phòng ngự và chạy lên với tốc độ cao để tấn công, một Anthony Martial 25 tuổi có lý do gì để không làm điều đó? Đây là một vụ trộm tiền”, một tài khoản Twitter viết.

Trên diễn đàn Reddit, đa số người dùng nhất trí Martial giờ chỉ là tiền đạo thứ 8 trên hàng công MU, tức có khi không xứng đáng để được đăng ký cho ghế dự bị. “Ronaldo, Cavani, Sancho, Greenwood, Lingard, Rashford, Elanga đều sẽ đá ở đây ở kia. Elanga trong 18 phút ra sân còn làm được nhiều việc hơn Martial”, một fan MU đánh giá.