Màn trình diễn của Balotelli trước Besiktas

Mario Balotelli có thể đã khuất dần khỏi sự chú ý của dư luận bóng đá châu Âu, nhưng anh vẫn đang thi đấu. Tiền đạo người Italia khoác áo CLB Adana Demirspor ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và mới đây CLB này đã cầm hòa ông lớn Besiktas, với những Miralem Pjanic và Michy Batshuayi trong đội hình, với tỷ số 3-3.

Balotelli vào sân từ ghế dự bị, ghi 1 bàn & 1 kiến tạo kèm theo màn ăn mừng "cà khịa" dành cho HLV của Besiktas

Điều đáng nói là Balotelli đã giúp Demirspor có được trận hòa này khi ghi 1 bàn và 1 kiến tạo ở hiệp 2. Besiktas đã dẫn 3-0 từ phút 52, nhưng sau khi tiền vệ người Argentina Matias Vargas rút ngắn 1-3 ở phút 60, Balotelli được tung vào sân từ ghế dự bị 7 phút sau và anh lập tức vào việc. Anh lập công từ đường chuyền của Britt Assombalonga ở phút 79 với cú sút xa hiểm hóc, trước khi kiến tạo lại cho đồng đội của mình quân bình 3-3 đúng ở phút 90+7.

Balotelli có thể nói là đã gieo sầu cho HLV Sergen Yalcin của Besiktas, bởi trận hòa này khiến Besiktas có nguy cơ mất ngôi đầu bảng nếu Trabzonspor thắng trận đấu còn lại của vòng 6 giải VĐQG. Và Balotelli có lý do để “báo thù” Yalcin, hồi năm 2013 ông HLV này đã nhạo báng Balotelli là “không có não” sau khi xem Balotelli đá giao hữu ở Mỹ cho Man City năm 2013 (tình huống xoay người giật gót gần cầu môn đối phương).

HLV Sergen Yalcin

Balotelli rõ ràng là để bụng điều đó, nên sau khi ghi bàn anh đã cố ý chạy tới phía Yalcin và chỉ tay vào đầu mình. Thậm chí Balotelli còn đăng cả clip bàn thắng lẫn pha ăn mừng của mình lên Instagram, kèm dòng chữ “Chúng tôi có não và có cả sự can đảm lẫn trái tim. Tim lớn là đằng khác, và tôi tự hào về điều đó”.

Trong khi đó Yalcin thì tỏ vẻ cay cú, nói “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cầu thủ làm như vậy với một HLV. Tôi không hiểu, có lẽ anh ta làm vậy vì năm ngoái không được gia nhập Besiktas và điều đó thể hiện rõ con người của anh ta”.