HLV Allegri tức giận chửi mắng cầu thủ Juventus

4 vòng đấu đầu tiên của Serie A mùa giải mới đã mang lại chỉ 2 điểm cho Juventus sau khi họ hòa 2 và thua 2, chưa thắng một trận đấu nào. Mới đây nhất họ bị AC Milan cầm hòa 1-1 trên sân nhà, Alvaro Morata đã mở tỷ số sớm từ phút thứ 4 nhưng Juventus lại để thủng lưới ở phút 76 từ bàn thắng của Ante Rebic.

Juventus vẫn chưa thắng trận nào từ đầu mùa giải

Những tin đồn về một sự không hài lòng của một vài thành viên Juventus đã rộ lên từ cách đây hơn 1 vòng đấu nhưng nó trở nên nổi bật hơn bao giờ hết sau trận đấu vừa qua. HLV Max Allegri đã trở lại dẫn dắt đội với trọng trách đưa “Bà đầm già” trở lại chức vô địch, nhưng ngay cả ông giờ cũng thấy đó là một nhiệm vụ khó khăn khi nhận ra rằng một số thành phần dưới quyền ông không đủ nhiệt huyết, hoặc không đủ sự xứng đáng để khoác áo CLB.

Theo báo giới tại Turin, sau trận hòa Milan vừa qua đã xảy ra một cuộc cãi nhau trong phòng thay đồ Juventus. Thủ môn Szczesny, người đã có nhiều pha cứu thua để giữ lại 1 điểm cho Juventus, đã nổi điên mắng nhiếc tiền vệ Adrien Rabiot vì tiền vệ người Pháp này đã rời vị trí trong tình huống phạt góc dẫn tới bàn thắng của Rebic. Quay chậm cho thấy Szczesny đã tự tay đẩy Rabiot ra vị trí mà anh yêu cầu, để rồi Rabiot lại tự ý rời vị trí ngay sau đó và cũng không thèm nhảy lên tranh chấp với Rebic.

Không chỉ Szczesny, bản thân HLV Allegri cũng không kiềm chế được cảm xúc. Ông được cho là đã lớn tiếng mắng một số cầu thủ Juventus và giận dữ vừa đi vào đường hầm vừa nói, “M* kiếp, chúng nó muốn đá cho Juventus?”. Được biết vì cãi nhau trong phòng thay đồ mà Allegri đã muộn cuộc phỏng vấn truyền hình sau trận.

HLV Allegri tức giận trước màn trình diễn của một số cầu thủ Juventus

Allegri không lâu sau khi trở về Juventus đã bày tỏ sự không hài lòng với một số mặt ở CLB, trong đó đáng kể nhất là hoạt động chuyển nhượng nghèo nàn. Ronaldo muốn ra đi là điều không tránh được, nhưng nhà cầm quân 54 tuổi đã yêu cầu CLB phải thanh lý một số cầu thủ ông không muốn dùng mà trong số đó có Rabiot, Aaron Ramsey và Weston McKennie. Không một ai trong số này bị bán đi và Juventus mất rất nhiều thời gian để bổ sung Manuel Locatelli từ Sassuolo.

Tình hình ở Juventus đang thực sự đáng báo động bởi Allegri có lẽ đã là HLV thứ 3 coi nội bộ Juventus là bất trị, sau Andrea Pirlo và đặc biệt là Maurizio Sarri, và thậm chí cả trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini được cho là cũng nói điều tương tự với Allegri hồi đầu mùa. Juventus đã bỏ ra quá nhiều tiền cho những kẻ bị đánh giá là “lính đánh thuê”, trong đó Rabiot nổi bật nhất vì thái độ hời hợt lẫn một bà mẹ thường xuyên nhúng mũi vào chuyện đội bóng.

Mùa trước họ được đánh giá là rất may mắn về đích top 4 nhờ vẫn còn Cristiano Ronaldo gồng gánh khâu ghi bàn lẫn sự sụp đổ của Napoli ở vòng 38. Nhưng mùa này Ronaldo đã về MU và nhà cựu vô địch chỉ còn lại một tập thể ngôi sao không ra dáng một đội hình gắn kết.