Màn trình diễn Messi ở trận PSG - Lyon (nguồn: VTVcab)

Trận thắng Lyon 2-1 giúp PSG nối dài thành tích toàn thắng ở PSG lên con số 6. Tuy nhiên đây là trận thắng không hề dễ dàng và trên thực tế, người hâm mộ cảm thấy lo lắng nhiều hơn vui mừng vì Lionel Messi tiếp tục thi đấu thất vọng.

Messi gây thất vọng trong 3 trận khoác áo PSG

Ấn tượng mà Messi để lại suốt 3 trận đấu vừa qua (2 trận tại Ligue 1, 1 trận tại Champions League) chỉ là con số 0: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo. Với một siêu sao từng sở hữu hiệu suất đóng góp bàn thắng không tưởng trong quá khứ, lại chơi ở giải đấu không được đánh giá cao về chất lượng như Ligue 1, rõ ràng đây là điều không thể chấp nhận.

Càng sốc hơn khi Messi sát cánh cùng hàng tá ngôi sao, được giới chuyên môn lẫn cổ động viên kỳ vọng sẽ hợp cùng Neymar, Kylian Mbappe thành bộ ba tấn công "hủy diệt" châu Âu. Rốt cục, tất cả chỉ là viễn cảnh trên lý thuyết.

Khoảnh khắc Messi bị rút ra sân ngay phút 76 trận gặp Lyon, còn PSG giành chiến thắng nhờ pha lập công vào khoảng thời gian bù giờ (do công của cầu thủ vào sân thay người Icardi) chẳng khác nào giọt nước tràn ly.

"Cỗ máy" PSG trục trặc, người chịu trách nhiệm lớn nhất không ai khác ngoài HLV trưởng Mauricio Pochettino. Qua từng trận đấu, chiến lược gia người Argentina lộ rõ vẻ lúng túng trong việc tìm phương án lắp ghép Messi  với các cầu thủ khác.

Trước Club Brugge (Champions League, PSG hòa 1-1), Messi được bố trí đá cánh phải trong sợ đồ 4-3-3, bên cạnh Kylian Mbappe và Neymar. Đến khi tiếp đón Lyon, PSG lại vận hành sơ đồ 4-2-3-1, Messi thi đấu ở vị trí "số 10", trở thành trung tâm trong mọi đợt lên bóng bên cạnh Neymar đá cánh trái, Angel Di Maria đá cánh phải, Mbappe đá "số 9".

Phải thi đấu 2 vị trí khác nhau trong 2 trận liên tiếp, bên cạnh đồng đội chưa có nhiều thời gian tập luyện chung, Messi không tỏa sáng cũng dễ hiểu.

Tiếp quản PSG từ đầu năm, Pochettino chưa tạo ra điều gì quá đặc biệt, thậm chí đội bóng thành Paris có phần thụt lùi về thành tích so với triều đại Thomas Tuchel. Họ đánh mất chức vô địch Ligue 1 2020/21, dừng bước ở bán kết Champions League.

Những quyết định khó hiểu về nhân sự, chiến thuật cho thấy ông đang thiếu đi kiên nhẫn lẫn sự khôn khéo. Rút cầu thủ khỏi sân là điều quá bình thường khi dẫn dắt những đội bóng trung bình khá, nhưng là trở nên bất thường nếu đó là Messi. 

Pochettino bị đặt dấu hỏi về đẳng cấp khi chưa thể giúp Messi tỏa sáng

Mới đây, PSG đã có động thái "giải nguy" cho Pochettino khi xác nhận Messi dính chấn thương đầu gối ở trận gặp Lyon, dẫn tới quyết định rút M10 khỏi sân của chiến lược gia 49 tuổi. Tất nhiên chứng kiến Messi tỏ thái độ, thậm chí từ chối bắt tay ông thầy đồng hương, người ta tin rằng mọi sự bào chữa đều vô nghĩa và một cuộc xung đột nơi phòng thay đồ âm ỉ diễn ra ở PSG. 

Đội hình nào phù hợp nhất? Messi sẽ đá ở đâu? Messi hay Neymar, ai là người đảm nhận trọng trách đá phạt đền? Tất cả những câu hỏi hóc búa đang chờ Pochettino giải đáp. Tất nhiên, lòng kiên nhẫn của giới chủ Qatar chỉ có hạn, thậm chí không loại trừ khả năng ông sẽ trở thành nạn nhân của một màn "thay người" đột ngột giữa mùa giải.