3 lần Ronaldo bị ngã trong vòng cấm của West Ham (bản quyền K+):

MU đã ngược dòng đánh bại West Ham 2-1 trên sân khách tại vòng 5 Ngoại hạng Anh. Ronaldo ghi bàn gỡ hòa trước khi Lingard tỏa sáng với siêu phẩm cứa lòng đẹp mắt. Nhưng De Gea mới là người hùng của “Quỷ đỏ” khi cản phá quả phạt đền của Mark Noble ở phút bù giờ 90+5.

Ronaldo 3 lần bị ngã trong vòng cấm của West Ham

Ở trận đấu này, Ronaldo có tới 3 lần bị ngã trong vòng cấm của West Ham nhưng trọng tài chính Martin Atkinson đều không chỉ tay vào chấm phạt đền. Điều đáng chú ý là “vị vua áo đen” đều không cần tham khảo VAR trong cả 3 tình huống gây tranh cãi đó.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer bày tỏ sự không hài lòng về trọng tài chính Atkinson: “Chúng tôi đáng lẽ ra được hưởng 2 quả phạt đền. Rõ ràng như ban ngày. Ở tình huống đầu tiên, cầu thủ của họ đưa chân ra trong khi Ronaldo đang chạy thẳng và bị phạm lỗi.

Ở lần thứ ba, Ronaldo bị ngã tương tự tình huống Pogba bị thổi phạt phạm lỗi với Kurt Zouma. Vậy tại sao không phải là một quả phạt đền? Tôi chỉ hy vọng rằng Ronaldo không phải là nguyên nhân dẫn đến quyết định không thổi phạt đền”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Na Uy cũng thừa nhận rằng trọng tài chính Atkinson đã đúng khi thổi phạt đền trong tình huống Luke Shaw để bóng chạm tay trong vòng cấm.

“Có thể là như vậy, đó là một khoảng cách gần nhưng có lẽ Luke Shaw đã làm cơ thể của cậu ấy lớn hơn một chút. Cậu ấy chỉ nên làm điều đó ở bên ngoài vòng cấm”, HLV Solskjaer nói thêm.

Và cuối cùng, nhà cầm quân 48 tuổi không quên dành những lời ca ngợi cho người hùng De Gea. Thủ môn người Tây Ban Nha đã cản phá thành công cú đá trên chấm penalty lần đầu tiên kể từ tháng 6/2016. Lần gần nhất diễn ra trong chiến thắng 2-1 của MU trước Everton ở FA Cup 2015/16 vào ngày 23/4/2016, khi anh chiến thắng Lukaku ở cự ly 11m. Tính riêng tại Premier League, đã 7 năm trôi qua thủ thành người Tây Ban Nha mới cản được 1 quả phạt đền.

“De Gea đã hoàn toàn khác, cậu ấy đã yêu cầu trở lại tập luyện sớm cho mùa giải năm nay, cậu ấy muốn chứng minh khả năng của mình giỏi như thế nào, và hôm nay cậu ấy đã giành lại 2 điểm cho chúng tôi”, HLV Solskjaer khẳng định.