Với lợi thế sân nhà, Wolves nhập cuộc vô cùng khí thế khi tiếp đón tân binh Brentford. Trong những phút đầu, hàng công đội chủ nhà, đặc biệt là Adama Traore thi đấu xông xáo nhưng tỏ ra quá vô duyên trước khung thành đối phương. Theo thống kê, "Bầy sói" tung ra 7 cú dứt điểm và... không trúng đích quả nào.

Hwang Hee Chan thi đấu nổi bật trong hiệp 2 nhưng không thể giúp Wolves tránh khỏi thất bại trên sân nhà

Không chỉ phòng thủ kiên cường, Brentford còn khiến Wolves choáng váng vì khả năng phản công ấn tượng. Phút 28, hậu vệ Marcal phạm lỗi với cầu thủ đội khách trong vòng cấm địa, tạo điều kiện để Ivan Toney dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, 6 phút sau, Ivan Toney, tác giả bàn mở tỷ số kiến tạo để Mbeumo nhân đôi cách biệt cho Brentford. 

Bước sang hiệp 2, Wolves tung Hwang Hee Chan vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Sự có mặt của tiền đạo người Hàn Quốc đã giúp đội chủ nhà chơi khởi sắc hơn, thậm chí anh còn sở hữu một cơ hội ăn bàn mười mươi (phút 68, dứt điểm cận thành nhưng bị hậu vệ Brentford cản phá).

Phút 64, Brentford phải chơi với 10 người do Baptiste nhận thẻ đỏ. Dù vậy, đội khách vẫn chống đỡ kiên cường, ngăn chặn mọi đợt tấn công nguy hiểm từ Wolves và bảo toàn thành công chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Chung cuộc: Wolverhampton 0-2 Brentford​​​​​​​

Ghi bàn: Toney 28' (pen), Mbeumo 34'

Thẻ đỏ: Baptiste 64'

Đội hình xuất phát:

Wolves: Sa, Kilman, Coady, Saiss, Semedo, Neves, Moutinho, Marcal, Traore, Trincao, Jimenez

Brentford: Raya, Ajer, Jansson, Pinnock, Canos, Baptiste, Norgaard, Janlet, Henry, Toney, Mbeumo

Wolverhampton Brentford

Sút khung thành
11(0)
9(3)
Thời gian kiểm soát bóng
62%
38%
Phạm lỗi
10
7
Thẻ vàng
4
2
Thẻ đỏ
0
1
Việt vị
2
2
Phạt góc
4
2
Cứu thua
1
0