Video Medvedev hạ Djokovic ở chung kết US Open 2021:

“Tôi nghĩ rằng Rafael Nadal, Roger Federer sẽ thở phào nhẹ nhõm (và cả Rod Laver nữa) sau khi Novak Djokovic gục ngã trước Daniil Medvedev. Họ đã không bị “Nole” bỏ lại phía sau. Và giờ Rafa cũng như Federer sẽ có thêm động lực để hướng về năm 2022. Chí ít ở thời điểm hiện tại, họ vẫn đang ngang bằng nhau”, cựu HLV Toni Nadal nhận định trong chương trình El Pais.

Nadal phải chống nạng di chuyển vì điều trị chấn thương

Người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Rafael Nadal, ông chú Toni tin rằng người cháu mà ông dày công dạy dỗ sẽ trở lại một cách mạnh mẽ trong năm 2022, sau khi đã hoàn toàn thất bại trong năm 2021 này. Và thật may, Rafa vẫn còn nguyên vẹn động lực để đua tranh với Djokovic. Ngay cả Federer cũng vậy, dù rằng cơ hội để “Tàu tốc hành” vượt lên thấp nhất trong nhóm Big 3 này.

“Thất bại đau đớn ấy (chung kết US Open) sẽ tác động lớn đến Djokovic. Những cú đánh của Medvedev sẽ còn ám ảnh đến cậu ta trong một thời gian dài nữa. Federer và Nadal nhờ vậy sẽ thấy tinh thần của họ được khích lệ. Và cả ba sẽ tiếp tục là lý do để hàng triệu người hâm mộ theo dõi họ, hồi hộp và ủng hộ họ trong một khoảng thời gian dài nữa", ông Toni nhận định.

Với những gì đã diễn ra ở US Open, không ai dám chắc Djokovic còn chơi tốt trong năm 2022 như chặng đường đã qua của năm 2021 hay không. Tuy nhiên, khả năng Nadal có thể bắt nhịp một cách hoàn hảo cho mùa giải 2022 là điều còn quá nhiều bí ẩn.

Ở thời điểm hiện tại, theo Punto de Break, Rafael Nadal đang phải di chuyển bằng nạng. Chấn thương bàn chân của tay vợt 35 tuổi thực sự nghiêm trọng. Nó đã khiến cựu số 1 thế giới này phải kết thúc mùa giải 2021 sớm hơn dự kiến rất nhiều. Lần cuối cùng Rafa xuất hiện và thi đấu là tại giải ATP 500 tại Washington, nơi anh bị Lloyd Harris hạ gục ở vòng 3.

Djokovic, Federer và Nadal hứa hẹn sẽ còn đua tranh quyết liệt

Đích thân Rafael Nadal sau đó phải lên tiếng trấn an những người yêu mến mình: “Xin chào mọi người. Tôi đã không nói chuyện với các bạn qua mạng xã hội một thời gian rồi. Hiện tại, tôi đang ở thành phố Barcelona cùng với đội ngũ y tế của tôi để thực hiện một liệu trình điều trị và hồi phục. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo tôi”.

Nadal thừa nhận vết thương vẫn đang khiến anh đau đớn: “Tôi đang dần tốt hơn. Dẫu vậy, vẫn còn vết đau từ bàn chân. Đây thực sự là một khoảng thời gian khó khăn với tôi, cả về cuộc sống lẫn sự nghiệp tennis. Nhưng tôi cần vượt qua những khó khăn ấy và trở lại trong tư thế chiến đấu cho những mục tiêu lớn lao”.