Video Ronaldo hỏi thăm "nạn nhân" của mình

Trước khi trận đấu giữa Young Boys và Man United tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League diễn ra, một sự cố đã xảy ra với siêu sao Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha trong lúc khởi động đã sút bóng vào trúng đầu nữ nhân viên bảo vệ đứng phía sau khung thành. 

Ronaldo đã khiến nữ bảo vệ sân Young Boys bị choáng

Nữ nhân viên bảo vệ có tên là Marisa Nobile sau đó đã bị choáng và phải nhờ tới sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Ronaldo cũng kịp thời có mặt và thăm hỏi tình hình của nữ nhân viên này. Thế nhưng, Marisa Nobile đã không gặp vấn đề gì và còn rất hãnh diện khi được Ronaldo hỏi han cũng như tặng một chiếc áo đấu MU mang tên anh.

Theo tìm hiểu của tờ Marca, đây không phải lần đầu tiên Ronaldo gặp Marisa Nobile. Chia sẻ với tờ báo Tây Ban Nha, nữ bảo vệ người Thụy Sỹ tiết lộ từng có kỷ niệm "dở khóc, dở cười" với Ronaldo khi cả hai chạm mặt nhau năm 2014. 

Ngôi sao MU được chính nạn nhân minh oan

Khi đó Ronaldo còn khoác áo Real Madrid và chân sút này có mặt tại Thuỵ Sỹ để làm khách trước Basel ở Champions League. Kết thúc trận đấu, Ronaldo không đi vào đường hầm cùng các đồng đội và vẫn ở lại sân để tập thêm. Điều này đã gây ra khó khăn cho các nhân viên an ninh, trong đó có Malisa Nobile.

“Tôi đã phải đi tới để cãi nhau tay đôi với cậu ấy dù tôi cũng không chắc là mình đúng. Tôi cảnh báo Ronaldo nếu không rời sân thì khán giả sẽ không chịu ra về. Cậu ấy phớt lờ và vẫn tiếp tục sút bóng, trong khi tôi đã rất mệt mỏi khi phải làm nhiệm vụ trong cả trận đấu", Malisa Nobile chia sẻ với Marca.

"Sau đó Ronaldo bảo tôi hãy nói chuyện với HLV nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói rằng đây là Thụy Sỹ chứ không phải Tây Ban Nha. Tôi thậm chí phải hét lên những từ ngữ khó nghe. Cho đến trước trận đấu giữa Young Boys và MU, tôi vẫn có ác cảm với Ronaldo”, nữ nhân viên bảo vệ sân Young Boys khẳng định.

Có nhiều nghi vấn cho rằng Ronaldo đã nhận ra Malisa Nobile và có ý định trả đũa với cú sút trúng đầu nữ nhân viên này. Thế nhưng, Nobile đã phủ nhận hoàn toàn và cho rằng Ronaldo đã rất ân cần với mình. "Đó không phải pha trả đũa của Ronaldo. Tôi không nghĩ như vậy. Khi tôi mở mắt, tôi thấy Ronaldo đang nắm tay tôi và còn hỏi thăm tôi rất chu đáo", Nobile tiết lộ thêm.