Truyền thông Mỹ nói về vụ bạo loạn

Hôm 16/9, tại giải Vô địch các CLB Bắc Trung Mỹ - CONCACAF Champions League, Philadenphia Union của nước chủ nhà Mỹ tiếp đại diện của bóng đá Mexico là Club America trên sân nhà. Trận đấu kết thúc với phần thắng 2-0 cho đội khách.

Hiện trường vụ tấn công khiến 1 CĐV bóng đá người Mỹ thiệt mạng

Sau trận, hai nhóm CĐV hai đội đã xảy ra tranh cãi, va chạm. Khi những cái đầu nóng phát tiết, hai nhóm CĐV Mỹ và Mexico đã nói chuyện với nhau bằng… bạo lực. Theo đó, nhóm 4 người mặc áo Club America đã lao vào tấn công 1 gia đình 3 người Mỹ, không chỉ bằng nắm đấm mà còn là thùng rác kim loại và gậy gộc.

Những kẻ côn đồ lấy chiếc lắp thùng rác kim loại liên tục đập vào đầu nạn nhân, khiến 1 người đàn ông chết tại chỗ còn 2 người khác bị thương. Nạn nhân xấu số thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ tấn công là Isidro Cortez, 28 tuổi. Trong khi đó, cha của Isidro Cortez 64 tuổi và người bạn của anh cũng bị thương và phải điều trị tại Bệnh viện Đại học Thomas Jefferson.

4 kẻ quá khích được mô tả là đều chỉ mới ngoài 20 tuổi, mau chóng bỏ lên một chiếc xe SUV màu trắng (dòng xe thể thao, gầm cao) chạy trốn khỏi hiện trường theo hướng đại lộ E. Passyunk. Nhà chức trách đã tiến hành lấy mẫu DNA của các nghi phạm thông qua vỏ lon bia mà họ để lại hiện trường và đang tổ chức truy tìm gắt gao.

Vụ việc đã đào sâu mối hận thù giữa các cổ động viên bóng đá của 2 nước Mỹ và Mexico. Tại khu vực Bắc Trung Mỹ và Biển Caribe, hai nền bóng đá Mỹ và Mexico luôn so kè gắt gao ở mọi cấp độ. Và người hâm mộ của hai nước này cũng hiếm khi nào dành cho nhau sự tôn trọng và mối thịnh tình.