Bàn thắng của Ronaldo vào lưới Young Boys (nguồn FPT)

Ronaldo tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn khi MU đến làm khách trước Young Boys ở trận mở màn vòng bảng Champions League 2021/22 với pha lập công mở tỉ số. Tuy nhiên, thẻ đỏ của Aaron Wan-Bissaka và sai lầm chết người của Jesse Lingard ở cuối trận đã khiến “Quỷ đỏ” rời sân trắng tay.

Ronaldo có chút phàn nàn với Solsa về việc bị thay ra sân

Trận này CR7 chỉ đá 72 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Lingard. HLV Solskjaer nói rằng mặt sân cỏ nhân tạo là một trong những nguyên nhân ông không để Ronaldo chơi hết trận. Sau khi Ronaldo rời sân, Solskjaer khoác vai nói lời động viên, rồi vỗ về tiền đạo Đào Nha.

Ronaldo cũng không tỏ ra quá thất vọng khi biết phải rời sân. Theo quan sát của nhà báo Samuel Luckhurst của tờ Manchester Evening News, Ronaldo và Bruno Fernandes – người cũng rời sân ở phút 72 nhường chỗ cho Nemanja Matic – liên tục ra sát đường biên hò hét, cùng HLV Solskjaer chỉ đạo cầu thủ trên sân.

Ronaldo tham gia chỉ đạo các cầu thủ MU

Ronaldo và Fernandes không về chỗ ngồi trên ghế dự bị

Tuy nhiên hành động này của CR7 không nhận được sự đồng tình của Rio Ferdinand. "Nếu là huấn luyện viên, tôi sẽ yêu cầu Cristiano Ronaldo về chỗ và ngồi xuống", Metro dẫn lại phát biểu của cựu trung vệ MU. Đồng quan điểm, cựu danh thủ Peter Crouch cho biết: "Nếu là cầu thủ trên ghế dự bị, tôi cũng sẽ yêu cầu Ronaldo ngồi xuống. Nhưng vì cậu ấy là Ronaldo, chúng ta phải để điều này xảy ra".

Chia sẻ thêm về người đồng đội cũ, Ferdinand tỏ ra mềm mỏng hơn: “Với Ronaldo, mọi người thường nói đó là sự dũng cảm. Cậu ấy chỉ là chàng trai khát khao chiến thắng. Ronaldo không thể ngồi yên lúc đó. Chẳng ai có thể phàn nàn với cầu thủ tầm vóc như Ronaldo”.

Solsa coi Ronaldo là "đầu mối" thông tin ở MU

Nên biết, đây không phải lần đầu tiên Ronaldo gây sốt với hình ảnh đứng ở đường biên chỉ đạo đồng đội. Ở trận chung kết EURO 2016, khi phải rời sân sớm vì chấn thương, Ronaldo gây chú ý với những động tác chỉ đạo bên ngoài đường biên, hô hào đồng đội thi đấu. Thói quen này vẫn được tiền đạo người Bồ Đào Nha giữ khi còn chơi cho Juventus.

Ở trận gặp Young Boys, không ít lần HLV Solskjaer gọi riêng Ronaldo ra sát đường biên để đưa chỉ đạo, coi anh là “đầu mối” để hướng dẫn các cầu thủ còn lại trên sân. Dẫu vậy, vẫn theo quan sát của nhà báo Samuel Luckhurst, Ronaldo lại là một trong số những cầu thủ đi thẳng vào đường hầm sau trận đấu, chứ không cùng HLV Solsa tiến đến khu vực khán đài cho CĐV MU để cảm ơn họ.

Chia sẻ của nhà báo Luckhurst: "Shaw và Solskjaer lập tức tiến đến khu vực của các CĐV khách. Dalot, Fernandes và Varane theo sau. Hầu hết các cầu thủ đều chán nản về kết quả nên đã bỏ vào đường hầm".

Luckhurst cho hay chỉ có HLV Solskjaer cùng hậu vệ Luke Shaw tiến về phía khán đài có cổ động viên MU để cảm ơn, theo sau nhà cầm quân người Na Uy là Bruno Fernandes, Diogo Dalot và Raphael Varane. "Các cầu thủ quá chán nản nên đã bỏ vào đường hầm", Luckhurst nói về những người còn lại, trong đó có các trụ cột như Ronaldo, Paul Pogba hay Harry Maguire.