3 bàn thua của Barca ở trận gặp Bayern (nguồn FPT)

Trước Bayern, Barca bị đối thủ ép đá nửa sân trong phần lớn thời gian của trận đấu. Những nỗ lực yếu ớt của đội bóng này không gây quá nhiều khó dễ cho hàng phòng ngự Bayern. Thomas Muller và Robert Lewandowski (cú đúp) là những người mang về 3 điểm cho “Hùm xám”.

Barca hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của Bayern

Thống kê của UEFA cho thấy Barca chỉ 5 lần dứt điểm khi tiếp Bayern tại Nou Camp, nhưng không lần nào trúng cầu môn. Ba trong số này đi chệch đích, 2 lần còn lại bị cầu thủ đối phương cản. Đây là lần đầu tiên Barca không dứt điểm trúng cầu môn lần nào trong một trận đấu tại Champions League, theo Opta (tính từ mùa 2003/04).

Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên sau 24 năm Barca khởi đầu chiến dịch Champions League bằng một thất bại. Trước Bayern, Newcastle là đội gần nhất làm được điều này với thắng lợi 3-2 trên sân St James' Park ngày 17/9/1997.

Thêm nữa, Barca đã hứng chịu trận thua thứ 3 liên tiếp trên sân nhà ở Champions League, sau các thất bại trước PSG (1-4, lượt đi vòng 1/8) và Juventus (0-3, lượt trận cuối vòng bảng) ở mùa giải trước. Đây cũng là sự kiện lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử đội bóng.

Hình ảnh chán nản của Alba

Một trong những hình ảnh đáng chú ý, tóm gọn sự bạc nhược của Barca đêm qua, là khi Jordi Alba được rút khỏi sân. Ống kính truyền hình bắt được cảnh hậu vệ Tây Ban Nha nằm vật ra ghế sau, thở hắt từng cơn với khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi. Đài CatRadio (Tây Ban Nha) cho biết đêm trước trận đấu này, Alba đã bị sốt 38,5 độ kèm triệu chứng tiêu chảy. Tuy nhiên anh vẫn được HLV Ronald Koeman cho đá chính.

Tờ AS còn cứa thêm vào nỗi đau của Barca, khi cho rằng tình huống Lewandowski ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho Bayern giống như một sự “báo thù” cho đồng đội cũ Jerome Boateng. “Cách Lewandowski làm với Pique sẽ được nhớ như những gì Messi làm với Boateng”, tờ báo thân Real Madrid viết.

Tờ AS xoáy vào nỗi đau của Barca

Ở pha bóng này, "Lewy" đón đường bóng bật ra từ cột dọc, bình tĩnh làm động tác giả vượt qua Pique khi đó đã nằm lăn ra sân, và ghi bàn dễ dàng. Trước đó vào năm 2015 cũng tại Nou Camp, Lionel Messi đã có một pha lừa bóng nổi tiếng khiến trung vệ Boateng “đổ như cây chuối” trong cuộc đối đầu giữa Barca và Bayern tại lượt đi bán kết Champions League.

Chia sẻ sau thất bại trước Bayern, trung vệ Pique thừa nhận: "Bayern quá mạnh, còn chúng tôi chỉ có vậy. Chuyện là như thế đấy. Khi trận đấu kết thúc, chúng tôi gần như chỉ toàn cầu thủ trẻ".