Màn trình diễn của Ronaldo trước Young Boys (Bản quyền FPT):

Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo MU. CR7 chỉ mất 13 phút để chọc thủng lưới Young Boys trong trận ra quân Cúp C1. Từ cú vẩy má ngoài điệu nghệ của Bruno Fernandes, Ronaldo thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi đệm lòng tung lưới đội chủ nhà.

Ronaldo động viên các đồng đội

Đó đã là pha lập công thứ 3 trong 2 trận của Ronaldo kể từ khi trở lại MU mùa hè này. Young Boys trở lại CLB thứ 36 bị siêu sao người Bồ Đào Nha chọc thủng lưới tại Champions League, qua đó giúp anh cân bằng kỷ lục của Messi.

Tuy nhiên, việc hậu vệ Wan Bissaka bị đuổi khỏi sân ở phút 35 đã khiến MU mất thế trận vào tay nhà vô địch Thụy Sĩ. Trước sức ép quá lớn từ phía đội chủ nhà, “Quỷ đỏ” đã không thể đứng vững và để thua 2 bàn trong hiệp hai, qua đó phải nhận thất bại 1-2.

Sau trận đấu, Ronaldo lên tiếng động viên tinh thần các đồng đội. Siêu sao người Bồ Đào Nha viết trên trang cá nhân Instagram và Twitter: “Đó không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn, nhưng bây giờ đã đến lúc hồi phục tốt và tập trung vào trận đấu tiếp theo!”.

Trong khi đó, HLV Solskjaer vấp phải rất nhiều chỉ trích vị quyết định rút cả Ronaldo và Bruno Fernandes ra nghỉ ở phút 71 trong thế trận mà MU đang cần bàn thắng. Sau trận đấu, chiến lược gia người Na Uy cho biết ông muốn bộ đôi người Bồ Đào Nha nghỉ ngơi sau khi phải đá trọn vẹn 90 phút ở trận thắng 4-1 trước Newcastle vào cuối tuần qua.

“Trận đấu đã trôi qua 70 phút, Ronaldo và Bruno Fernandes đã chạy rất nhiều cả thứ Bảy tuần trước và hôm nay. Cỏ nhân tạo cũng ảnh hưởng đến quyết định của tôi, tôi tung Matic và Lingars vào sân để tăng khả năng kiểm soát bóng”, HLV Solskjaer giải thích.

Thất bại này khiến cho MU gặp khó trong việc giành ngôi đầu bảng F. Ở trận đấu còn lại của bảng đấu, Villarreal hòa Atalanta 2-2. Vào cuối tuần này, đoàn quân của HLV Solskjaer sẽ hành quân đến làm khách của West Ham tại vòng 5 Ngoại hạng Anh.