Video bàn thắng trận Young Boys - MU (Bản quyền FPT):

Trong trận đấu đầu tiên tại Cúp C1 kể từ khi trở lại MU, Ronaldo chỉ mất 13 phút để ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Young Boys. Nhưng sau đó, việc chơi thiếu người khiến “Quỷ đỏ” bị gỡ hòa trong hiệp 2. Và bước ngoặt của trận đấu đến từ việc HLV Solskjaer quyết định rút Ronaldo ra sân, và thay thế bằng Jesse Lingard.

Pha thay người bước ngoặt của trận đấu

Thật trớ trêu khi chính Lingard có pha chuyền về bất cẩn không khác gì đường kiến tạo để Jordan Siebatcheu ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng cho Young Boys ở phút 90+5. Sau trận đấu, nhiều CĐV MU đã lên mạng xã hội Twitter để bày tỏ sự thất vọng với quyết định thay người của chiến lược gia người Na Uy.

Tài khoản @dtrouble đăng bức ảnh chụp khoảnh khắc Ronaldo rời sân nhường chỗ cho Lingard và viết: “Đây là một trong những pha thay người tệ nhất trong lịch sử Champions League và câu lạc bộ đối với chúng tôi”.

Trong khi đó, tài khoản @Alayonimiii bình luận: “Ole thay thế Ronaldo bằng Lingard, người đã kiến tạo mang về chiến thắng cho Young Boys”.

Tài khoản @Irunnia_ chỉ trích: “Manchester United đang tìm kiếm một chiến thắng và Ole đã loại Ronaldo để đưa Lingard vào sân. Hãy đọc lại câu đó. Ole thực sự không biết gì về chiến thuật, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”.

Còn tài khoản @GreatWhiteNueve mỉa mai: “Ole tung Lingard vào sân thay Ronaldo khi Manchester United cần bàn thắng để giành chiến thắng. Và rồi Lingard vừa kiến ​​tạo mang về bàn thắng cho Young Boys”.

Một CĐV có tài khoản @Elkrosmediahub: “Trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy nhớ rằng Ole Solskjaer đã thay Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo để nhường chỗ Jesse Lingard và Nemanja Matic”.

Sau trận đấu, khi được hỏi về quyết định thay người của mình, HLV Solskjaer giải thích: “Trận đấu đã trôi qua hơn 70 phút, Ronaldo và Bruno Fernandes đã chạy rất nhiều ở cả thứ Bảy tuần trước và hôm nay, họ cần phải được nghỉ ngơi. Ở thời điểm chúng tôi chơi thiếu người, tôi nghĩ rằng Lingard và Matic sẽ giúp MU có khả năng giữ bóng tốt hơn”.