Video tình huống thẻ đỏ của Aaron Wan Bissaka:

MU được đánh giá cao hơn hẳn Young Boys ở trận ra quân cúp C1 tại bảng F, thậm chí "Quỷ đỏ" còn sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Ronaldo ở phút 13. Tuy nhiên thảm họa đã đến với MU khi hậu vệ Wan Bissaka nhận thẻ đỏ ngay ở phút 35, khiến cho họ chịu thua ngược 1-2 sau khi kết thúc trận đấu.

Tấm thẻ đỏ của Wan Bissaka dẫn đến trận thua của MU

Sau trận, HLV Ole Solskjaer đã không giấu được sự thất vọng xen lẫn giận dữ vì tấm thẻ đỏ đáng trách của hậu vệ phải người Anh. Chiến lược gia người Na Uy cho biết: "Trong bóng đá nói chung, chứ không chỉ riêng ở Champions League, kỷ luật luôn là 1 phần rất quan trọng trong mỗi trận đấu.

Bình thường Aaron là một hậu vệ cừ khôi với khả năng tắc bóng xuất sắc, một trong những người giỏi nhất thế giới. Nhưng hôm nay cậu ấy đã mắc sai lầm. Một thoáng mất tập trung, mắc lỗi và bị trừng phạt. Chúng tôi đã tự đẩy mình vào tình thế vô cùng khó khăn".

"Năm ngoái chúng tôi đã để thua 2 quả phản công ở trận đấu gặp Basaksehir và sau đó bị loại khỏi giải đấu. Năm nay điều tương tự đang lặp lại, chúng tôi tiếp tục để thua ở những giây cuối cùng. MU đã có cơ hội để giành 3 điểm nhưng để tuột. Tuy nhiên sắp tới chúng tôi có 2 trận đá sân nhà và sẽ tập trung tối đa để cải thiện tình hình", Solsa tỏ ra không hài lòng.

Nói về quyết định rút Ronaldo ra nghỉ để thay bằng Jesse Lingard sau khi Wan Bissaka bị thẻ đỏ, Solskjaer lý giải: "Tôi nhận thấy Ronaldo lẫn Bruno cần phải nghỉ ngơi sau khi đã chạy rất nhiều ở trận đấu cuối tuần qua, và cả ở trận này. Trong 1 thế trận thiếu người như hôm nay chúng tôi cần năng lượng và sức trẻ từ Lingard. Mặt cỏ nhân tạo gây khó khăn cho việc kiểm soát bóng, và tôi tung Matic vào sân để tận dụng kinh nghiệm xử lý bóng của anh ấy".

Quyết định thay Ronaldo bằng Lingard nhận phải nhiều chỉ trích từ  các fan trên mạng xã hội. Bởi Lingard chính là người đã chuyền về bất cẩn tạo điều kiện để Siebatcheu bên phía Young Boys ghi bàn kết liễu "Quỷ đỏ" đúng phút 90+5, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.