Video 3 bàn thắng trong trận đấu (Nguồn: FPT Play)

Cầm bóng 46%, cả trận chỉ có 2 cú dứt điểm và đều thuộc về Cristiano Ronaldo - MU quả thực đã có trận đấu vô cùng tồi tệ. Trong khi đó, đối thủ Young Boys ngoài 54% thời lượng cầm bóng còn có tới 19 lần dứt điểm, 5 trong số đó đi trúng đích và kết thúc trận đấu với 2 bàn thắng thay vì 1 như những vị khách nước Anh.

MU (áo trắng xanh) thua cay đắng trước Young Boys

Sau trận đấu, báo chí Anh tỏ ra đặc biệt giận dữ với cái cách thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer để thua. Trong đó, Aaron Wan-Bissaka xứng đáng là cái tên bị chỉ trích đầu tiên với chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút 35. Tờ Daily Mail khẳng định, Wan-Bissaka đang là mắt xích yếu nhất trong những cầu thủ thường xuyên đá chính ở MU lúc này.

Ở tình huống phải nhận thẻ đỏ, Wan-Bissaka mắc liền 2 lỗi. Đầu tiên, anh đỡ bóng dở tệ như cầu thủ học việc, để bóng bật ra tới vài mét. Sau đó, cầu thủ đã 23 tuổi này lại tiếp tục có một hành động còn sai lầm kinh khủng hơn thế: Tắc bóng phạm lỗi nguy hiểm và thẻ đỏ trực tiếp là án phạt đích đáng.

Tờ Daily Mail giận dữ với thất bại của MU

Nhưng không chỉ mình Wan-Bissaka bị báo Anh chỉ trích, mà Jesse Lingard còn bị chỉ trích nặng nề hơn. Theo The Sun, đường chuyền về bất cẩn của tuyển thủ Anh này không những khiến MU thua trận mà còn có thể đóng sập hy vọng lên tuyển Anh vào tháng 10 tới đây.

Chỉ trích Wan-Bissaka hay Lingard, truyền thông Anh đều đã làm. Nhưng vẫn có những người thấy thương cho nỗ lực không biết mệt mỏi của Ronaldo.

Tờ The Sun khẳng định, MU đã có một trận đấu bạc nhược

Ngay cả trang chủ UEFA cũng dành một bài viết để nói về thất bại gây sốc và khó nuốt trôi của MU. Ronaldo dĩ nhiên vẫn là điểm sáng của MU trận này, nhưng một mình CR7 là không đủ. Ngoài bàn thắng sớm, Ronaldo còn tham gia tích cực vào lối chơi. Nhưng chiếc thẻ đỏ của Wan-Bissaka đã phá hỏng tất cả.

Trang chủ UEFA cũng đưa tin về sự kiện này