Burnley chưa thắng trận nào từ đầu mùa nên dù lối chơi không khác so với thường lệ, họ thi đấu khá máu ngay từ đầu. Phút thứ 7 suýt nữa đội khách đã ghi bàn nhưng Chris Wood không chạm được vào bóng ở cự ly cận thành sau khi Dwight McNeil đã có quả tạt gây hỗn loạn vòng cấm Everton.

Everton bùng nổ trong vòng 6 phút ở hiệp 2 để quyết định trận đấu

Do không có Dominic Calvert-Lewin, Everton không đe dọa được Burnley từ các pha bóng bổng. Dẫu vậy phút 28 họ vẫn suýt có bàn thắng, Abdoulaye Doucoure đã có bóng ở mé ngoài vòng cấm nhưng cú sút căng lại bị Nick Pope đẩy ra được.

Sang đầu hiệp 2, Burnley cuối cùng cũng vượt lên dẫn trước. Trong trận thứ 200 tại Premier League, trung vệ Ben Mee ở phút 54 lên tham gia tấn công trong một tình huống bóng bổng và đánh đầu chính xác từ quả treo bóng của Gudmundsson đánh bại Jordan Pickford.

Nhưng bắt đầu từ phút 60, Everton không những ngược dòng mà còn hoàn tất công cuộc một cách nhanh gọn và kết hợp với cả siêu phẩm. Trung vệ Michael Keane đánh đầu tung lưới đội bóng cũ sau khi lên tham gia tấn công và đón quả tạt của Andros Townsend, và 5 phút sau Townsend đích thân ghi bàn với một tuyệt tác tầm xa đi vào góc cao cầu môn đánh bại Pope.

27 giây sau bàn thắng có thể được xem là đẹp nhất từ đầu mùa giải, Everton tạo ra cách biệt 2 bàn khi họ tổ chức phản công nhanh và Doucoure đưa Demarai Gray băng xuống trung lộ với cú chọc khe như đặt từ vạch giữa sân bên cánh phải, Gray không bỏ lỡ cơ hội để trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn cho Everton. Thắng 3-1, Everton cùng có 10 điểm như MU, Chelsea và Liverpool nhưng chỉ kém về hiệu số nên đứng thứ 4.

Tỷ số trân đấu: Everton 3-1 Burnley (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn:

- Everton: Kean 60', Townsend 65', Gray 66'

- Burnley: Mee 53'

Đội hình xuất phát:

Everton: Pickford, Coleman, Godfrey, Keane, Mina, Digne, Allan, Doucoure, Townsend, Gray, Richarlison.

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Gudmundsson, Brownhill, Westwood, McNeil, Wood, Barnes.