Cú đúp của Ronaldo vào lưới Newcastle (nguồn K+)

Sau khi tái hợp MU, Ronaldo lập tức tạo ra sự khác biệt ở trận ra mắt gặp Newcastle với cú đúp bàn thắng, mang về thắng lợi tưng bừng 4-1 cho “Quỷ đỏ”. CR7 ngoài giúp ích cho MU về mặt chuyên môn, còn là tấm gương cho các cầu thủ, đặc biệt là về thái độ trong tập luyện và thi đấu, cũng như sự khắt khe về mặt dinh dưỡng.

Ronaldo được biết đến là người vô cùng kỷ luật trong việc ăn uống

Lee Grant – thủ môn số 4 của MU – mới đây đã có một bài chia sẻ thú vị với talkSport về tầm ảnh hưởng của Ronaldo trong bữa ăn chung của toàn đội trước trận gặp Newcastle, tiết lộ các cầu thủ MU không dám dùng các đồ ăn vặt không lành mạnh khi ngồi ăn cùng Ronaldo vì sợ bị đánh giá.

“Để cho thấy Ronaldo ảnh hưởng như thế nào đến toàn đội, tôi sẽ kể câu chuyện về bữa ăn chung tại khách sạn tối thứ Sáu”, Grant kể. “Thường thì sau bữa tối thứ Sáu, chúng tôi sẽ có một vài đồ ăn vặt tráng miệng, như bánh táo, bánh xốp sô-cô-la, bánh trứng hoặc kem. Vậy mà không cầu thủ nào động vào một cái bánh táo hay bánh trứng nào, không một ai ra lấy một miếng bánh xốp sô-cô-la.

Mọi người đều ngồi yên tại chỗ, một gã còn hỏi tôi ‘Cristiano có gì trong đĩa thế?’ Chúng tôi quyết định kiểm tra đĩa ăn của Ronaldo và dĩ nhiên nó chỉ gồm những món lành mạnh nhất có thể. Ở một trong những cái đĩa của cậu ấy, là hạt quinoa (diêm mạch), quả bơ và một vài quả trứng luộc.

Gã trai này có một cơ thể mỹ mãn. Cậu ấy có thể hình đẹp chỉ sau tôi ở câu lạc bộ, điều đó chắc chắn phải nói lên cái gì đó. Tôi chỉ buồn cười vì không ai dám đứng lên lấy những món không lành mạnh đã được dọn ra”.

Bên cạnh đó, Grant còn tiết lộ Ronaldo đã phá bỏ thủ tục truyền thống dành cho các tân binh để thể hiện tình yêu với câu lạc bộ: “Các tân binh thường sẽ phải làm một trò gì đó trước toàn đội, thường là hát. Tôi là người nhiều tuổi nhất trong số họ nên thực hiện đầu tiên. Đến phần của Ronaldo, ai cũng chờ đợi xem cậu ấy sẽ hát gì, nhưng thay vào đó cậu ấy phát biểu.

Đó là một bài phát biểu tuyệt vời. Tôi dĩ nhiên không thể tiết lộ cậu ấy nói gì, nhưng có một điểm liên quan đến sự lo lắng trước trận đấu. Tôi cảm thấy thật thú vị khi Ronaldo nhắc lại cảm giác đó trong cuộc phỏng vấn sau trận. Cậu ấy bộc lộ mong muốn trở lại MU với một sự khiêm nhường. Dù là siêu sao hàng đầu thế giới, cậu ấy vẫn hạnh phúc khi trở lại đây”.

Sau khi vươn lên dẫn đầu tại Premier League, MU sẽ bước vào hành trình ở Champions League vào 23h45 ngày mai (14/9), khi  hành quân đến Thụy Sĩ để đối đầu Young Boys. Với những gì đã thể hiện, hẳn các CĐV “Quỷ đỏ” muốn CR7 sẽ tiếp tục xuất hiện trong đội hình chính của đội bóng.