Video pha ăn mừng quá khích của Vinícius

Ở trận đầu tiên trở lại Bernabeu sau gần 18 tháng, Real Madrid giành chiến thắng với tỉ số 5-2 trước Celta Vigo. Ba cầu thủ ghi bàn cho “Los Blancos” ở trận đấu thuộc vòng 4 La Liga rạng sáng nay là Benzema (hat-trick), Vinícius Júnior và tân binh Eduardo Camavinga.

Vinícius bị CĐV Real giữ lại trên khán đài

Phút 54, từ đường chọc khe tinh tế của Benzema, Vinícius bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi đệm lòng hạ gục thủ môn Dituro. Phấn khích vì bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 và cũng là bàn thắng thứ 4 ở mùa này, tiền đạo người Brazil đã lao lên khán đài ăn mừng cùng CĐV Real Madrid.

Đáp lại, các fan Real đã nhiệt tình chia vui với Vinícius những cái ôm và hôn. Trước sự cuồng nhiệt của CĐV nhà, chân sút 21 tuổi đã bị “mắc kẹt” trên khán đài và gặp khó trong việc thoát khỏi đám đông. Phải nhờ sự trợ giúp của lực lượng an ninh, Vinícius mới có thể xuống sân tiếp tục thi đấu.

Chứng kiến sự việc này, báo chí Tây Ban Nha tỏ ra không hài lòng với Vinícius. Trong bối cảnh bệnh dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt, hành động của tiền đạo người Brazil có thể gây nên nhiều hệ lụy.

“Vinícius quá cẩu thả trong cách ăn mừng, cậu ta đã mắc sai lầm nghiêm trọng”, cây viết Dani Garrido của tờ AS bình luận. Trong khi đó, tờ Marca giật dòng tít “Vinícius phát điên với bàn thắng: ăn mừng với cổ động viên có phải hành động vô trách nhiệm?”. Còn tờ Sport lên tiếng: “Vinícius quên mất rằng đại dịch toàn cầu vẫn còn đó và việc giãn cách xã hội cần phải được duy trì để tránh số ca dương tính”.

Vì pha ăn mừng thiếu kiểm soát này, Vinícius bị trọng tài phạt thẻ vàng. Dẫu vậy điều này không ảnh hưởng đến tinh thần của tiền đạo người Brazil. Vinícius thi đấu năng nổ ở những phút cuối trận, kiếm về cho Real Madrid quả penalty và Benzema thực hiện thành công ấn định tỉ số 5-2.

Một điểm nhấn khác của Real ở trận này là việc tân binh 31 triệu euro Eduardo Camavinga ghi bàn chỉ 6 phút sau khi vào sân ở trận ra mắt. Đây là tình huống Luka Modric đột phá và dứt điểm bằng má ngoài, nhưng thủ môn Celta Vigo kịp đổ người. Bóng nẩy ra và Camavinga xuất hiện đúng lúc để dễ dàng đệm vào khung thành.

Cựu sao Rennes ăn mừng cảm xúc cho lần đầu tiên ghi bàn trong màu áo Real Madrid. Theo Opta, Camavinga ghi bàn ở tuổi 18 và 306 ngày cho Real. Anh là cầu thủ trẻ thứ hai từng ghi bàn trong màu áo Real Madrid tại La Liga ở thế kỷ 21, xếp sau Rodrygo Goes (18 tuổi và 259 ngày).