Video Mourinho ăn mừng đầy cảm xúc

Mourinho vẫn nổi tiếng với hình tượng đĩnh đạc và trầm tư. Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng không ít lần thất thố và điều đó vừa xảy ra trong trận đấu giữa AS Roma và Sassuolo mới đây. "Người đặc biệt" cùng trợ lý "chạy như điên" bên ngoài sân để ăn mừng bàn thắng của El Shaarawy ở phút 90+2. "Người đặc biệt" ôm, bá vai học trò như thể ông vẫn còn là một cầu thủ.

Mourinho cán mốc 1.000 trận trên cương vị HLV

Nếu đây chỉ là bàn ấn định tỉ số bình thường, Mourinho có lẽ không bật tung cảm xúc đến vậy. Bàn thắng ấy giúp ông có được chiến thắng thứ 638 trong trận đấu thứ 1.000 trên cương vị HLV. AS Roma là CLB thứ 9 "Người đặc biệt" dẫn dắt trong sự nghiệp. Trước đó, Mourinho từng làm "thuyền trưởng" của rất nhiều đội bóng lớn như Real Madrid, Inter Milan, Chelsea, MU, Tottenham và giành được 25 danh hiệu lớn nhỏ.

Mặc dù kinh qua không ít hiểm nguy nhưng Mourinho thừa nhận lần thứ 1.000 vẫn đem lại cảm xúc không thể cưỡng lại được. "Cả tuần qua, tôi đã nói dối các cầu thủ và cũng tự dối lòng mình rằng đây không phải là một trận đấu đặc biệt. Tôi đã cố làm điều đó nhưng 1.000 trận là con số quá quan trọng. Tôi sẽ luôn ghi nhớ trận đấu này.

Tất nhiên, tôi không muốn nhớ về một trận thua bởi tôi đã có đủ những ký ức tồi tệ. Tôi đã nói dối rằng tôi ổn nhưng thực sự tôi đã rất sợ bởi trận đấu có thể đã kết thúc với 6-6 hoặc 7-7. Sassuolo thậm chí có cơ hội giành chiến thắng nếu Rui không có những pha cản phá xuất thần.

Jose Mourinho ví mình như đứa trẻ 12 tuổi

Chúng tôi cũng đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Thật may mắn vì chúng tôi đã chiến thắng bởi vậy tôi đã chạy như điên. Tối nay, tôi không cảm thấy mình 58 tuổi mà chỉ khoảng 12 hoặc 13 tuổi với những giấc mơ về bóng đá. Pha ăn mừng ấy là của một đứa trẻ.

Tôi cũng đã xin lỗi Diosin (HLV của Sassuolo) về màn ăn mừng ấy. Họ đã thi đấu tốt và nếu họ giành chiến thắng, tôi sẽ không có gì để phàn nàn cả". Ngoài ra, Mourinho cho biết ông không quan tâm lắm đến việc giành 5 chiến thắng liên tiếp tại Serie A và vươn lên ngôi đầu bảng.

Trên thực tế, Mourinho còn "hú hồn" thêm một lần nữa ở phút 90+5 khi Gianluca Scamacca sut tung lưới Roma và gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận bởi tiền đạo người Ý đã bị bắt lỗi việt vị dù khoảng cách là rất nhỏ.

Một số hình ảnh ăn mừng của Mourinho sau trận