Tình huống sao trẻ Liverpool dính chấn thương kinh hoàng (Bản quyền K+):

Liverpool là đội bóng cuối cùng thuộc nhóm “Big 6” ra sân ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Dù phải làm khách nhưng “The Kop” vẫn dễ dàng đánh bại Leeds với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Salah, Fabinho và Mane. Tuy nhiên, niềm vui dành cho các CĐV của đội bóng vùng Merseyside đã không được trọn vẹn.

Elliott dính chấn thương kinh hoàng

Sự cố xảy ra ở phút 58 khi Elliott chuẩn bị rời sân nhường chỗ cho đội trưởng Henderson. Nhưng trong một nỗ lực đi bóng, cầu thủ 18 tuổi đã dính chấn thương kinh hoàng sau pha vào bóng của Struijk bên phía Leeds. Salah ngay lập tức ra dấu yêu cầu bộ phận y tế vào sân sơ cứu cho người đàn em.

HLV Jurgen Klopp tỏ thái độ tức giận với giám sát trận đấu và thậm chí ông còn lao vào sân để phàn nàn với trọng tài chính, trong khi toàn bộ cầu thủ của cả hai đội đều tỏ ra rất lo lắng cho tình hình của Elliott. Cầu thủ 18 tuổi sau đó được đưa ra sân bằng cáng trong những tiếng vỗ tay động viên của các CĐV đội chủ nhà. Còn thủ phạm Struijk phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp và bị đuổi khỏi sân.

Sau trận đấu, HLV Klopp nói chấn thương của cậu học trò: “Đó là một chấn thương tồi tệ. Mắt cá của cậu ấy đã bị trật khớp và hiện tại đã được nắn lại. Cậu ấy hiện đang ở bệnh viện, vì vậy chúng tôi phải đợi kết quả.

Cậu ấy đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Bây giờ cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài. Chúng ta phải đối mặt với hoàn cảnh đó. Tôi có thể nhìn thấy chân của cậu ấy bị biến dạng, đó là lý do tại sao tất cả chúng tôi đều bị sốc. Tôi đã nói chuyện với trọng tài trong khi Elliott đang được điều trị nhưng không có gì to tát. Tôi không chắc đó là thời điểm thích hợp để nói về những điều này”.

Chấn thương này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Elliott bởi cầu thủ này đang dần chiếm được một suất đá chính trong đội hình của Liverpool. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp của cầu thủ 18 tuổi cho “The Kop”. Còn với HLV Klopp, ông sẽ mất đi 1 sự lựa chọn ở hàng tiền vệ, nhất là khi mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn có lịch thi đấu dày đặc.

Elliott trấn án người hâm mộ

Sau trận đấu, Elliott đã chia sẻ một bức ảnh lên trang Instagram cá nhân của anh kèm theo chú thích: “Cảm ơn những lời chúc của các bạn. Tôi sẽ sớm bình phục”, cùng khẩu hiệu quen thuộc “Bạn sẽ không bao giờ đi 1 mình”.