Cú đúp của Ronaldo vào lưới Newcastle (Bản quyền K+):

Ronaldo đã có trận ra mắt thứ hai trong màu áo MU theo cách không thể ấn tượng hơn. Siêu sao người Bồ Đào Nha lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng 4-1 của “Quỷ đỏ” trước Newcastle. Trận thắng này giúp đội chủ sân Old Trafford tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Ronaldo lập cú đúp ngay trong trận ra mắt MU

Đây là trận đấu mà Ronaldo nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các CĐV MU sau 12 năm xa cách. Và mặc dù là một siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới, CR7 vẫn thừa nhận rằng anh đã bị áp lực trước màn ra mắt đầy cảm xúc.

Cầu thủ 36 tuổi nói: “Thật không thể tin được. Trước khi bắt đầu trận đấu, tôi rất lo lắng, tôi thề. Nhưng tôi nghĩ đó là điều bình thường. Tôi không ngờ rằng họ sẽ hát tên tôi cả trận đấu nên tôi rất lo lắng. Sự tiếp đón thật đáng kinh ngạc, nhưng tôi ở đây để giành chiến thắng các trận đấu, giúp đỡ toàn đội và câu lạc bộ trở lại nơi họ xứng đáng”.

Với cú đúp này, Ronaldo đã cán mốc ghi 2 bàn thắng trở lại trong trận đấu ở lần thứ 200. Bản thân siêu sao người Bồ Đào Nha thừa nhận rằng anh rất khao khát điền tiên mình lên bảng tỷ số.

“Tôi mong đợi 1 bàn, nhưng không phải 2. Tất nhiên, tôi rất vui khi ghi được bàn thắng, tôi sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng điều quan trọng nhất là cả đội. Họ đã chơi ổn định, họ chơi ở đẳng cấp cao trong phần lớn thời gian trận đấu, chúng tôi thể hiện được sự trưởng thành. Vì vậy tôi tự hào về điều đó”, Ronaldo chia sẻ.

Cựu tiền đạo Real Madrid nói thêm: “Mọi người đều biết rằng bóng đá Anh khác với bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tôi đã chơi ở mọi nơi và thành thật mà nói, nước Anh là đặc biệt nhất. Tôi thuộc về MU. Tôi đến đây năm 18 tuổi, họ đối xử với tôi không thể tin được và đây là lý do tại sao tôi trở lại. Tôi rất tự hào khi được trở lại đây và tôi muốn giành chiến thắng”.

Chứng kiến Ronaldo ra mắt hoàn hảo, HLV Solskjaer nói: “Khi bạn thắng một trận đấu, bạn tận hưởng nó. Hôm nay có rất nhiều kỳ vọng dành cho đội, cho Ronaldo, và họ đã hoàn thành tốt. Cậu ấy đã phát triển thành một tay săn bàn tuyệt vời, biết vị trí của mình. Cậu ấy gây áp lực, liên kết lối chơi tốt và xâm nhập vòng cấm khi cần thiết.

Còn các CĐV, họ nên được phép mơ về chức vô địch, nhưng chúng tôi sẽ giữ đôi chân của mình trên mặt đất và tập trung vào trận đấu tiếp theo. Còn quá sớm để tôi bắt đầu dự đoán xem chúng tôi sẽ kết thúc ở đâu. Đây sẽ là một mùa giải khốc liệt, chúng tôi biết có nhiều đội giỏi, nhưng chúng tôi phải duy trì sự ổn định”.